Tên gọi và vị trí địa lý
Chùa Ngọc Đạt tọa lạc ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Lịch sử và nhân vật
Chùa Ngọc Đạt ban đầu là tịnh xá Ngọc Đạt, ngôi tu viện Phật giáo đầu tiên ở phường Phước Tân. Bấy giờ, Đại đức Giác Thành khai phá mảnh đất mới để lập tịnh xá vào năm 1955, trùng tu năm 1965, xây ngôi chánh điện hình bát giác. Đại đức viên tịch vào ngày 29/9/1985. Hòa thượng trụ trì Trí Đức đã đổi tên thành chùa Ngọc Đạt. xây dựng các công trình kiến trúc, thờ tự và tu tập. Ở sân trước chùa có tấm bia tưởng niệm công đức của hai bà Nguyễn Thị Phụng và Lê Thị Yến đã đâng ngôi Tam Bảo đến Giáo hội ngày 07/3/1985.
Kiến trúc cảnh quan
Chùa đã được đại trùng tu vào năm 1993, xây ngôi chánh điện mới, tiếp tục trùng tu vào các năm 1999, 2012 và những năm gần đây. Cảnh chùa ngày nay thật khang trang, mỹ lệ và an tịnh. Tam quan chùa với 4 trụ biểu khắc các câu đối bằng tiếng Việt, hai bên có hai vị Hộ Pháp. Sân chùa có nhiều tượng Phật lộ thiên như tượng Thái tử tu khổ hạnh, tượng đức Phật thiền định. tượng đức Phật ban phước và tượng đức Phật nhập niết bàn.
Hai câu đối được khắc ở cổng là:
Đường thế mịt mù trăm năm đây tôi,
Của thiên thanh tịnh muôn kiếp nên duyên.
Điện Phật được bài trí trang nghiêm, tôn trí tượng đức Phật Thích Ca ngồi trên đài sen, phía sau là bức tranh cội bồ đề. Mặt tiền ngôi chánh điện có phù điêu Tứ Đại Thiên Vương. Năm 1999, Hòa thương Trí Đức cho xây tháp 3 tầng để tôn thờ Xá Lợi Phật và long vị chư Tổ. Chùa có truyền thống tổ chức Lễ dâng y Kathina vào ngày mùng 1 tháng 10 (âm lịch) hằng năm.
______________________________________________________________________
Các ngôn ngữ khác
Tiếng Anh (English)
Ngoc Dat Buddhist Temple is located in Phuoc Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province. Ngoc Dat Buddhist Temple was originally Ngoc Dat abode, the irst Buddhist temple in Phuoc Tan ward. At that time, Venerable Giac Thanh opened new land to establish a temple in 1955, restored it in 1966, and built an octagonal main hall. He passed away on September 29, 1985. Venerable Tri Duc changed its name to Ngoc Dat Buddhist Temple constructed architectural works, worshiped, and practiced. In the front yard of the temple, there is a stele commemorating the merit of two laywomen, Nguyen Thi Phung and Le Thi Yen, who presented the Tam
Bao throne to the Buddhist Sangha on March 7, 1985. The temple was greatly restored in 1993, building a new main hall, and continued to be restored in 1999, 2012, and in recent years. The temple scene today is spacious, beautiful, and peaceful. The three-door gate includes 4 pillars engraved with Vietnamese parale sentences, and two sides have two dhamma protectors. The temple yard has many open-air Buddha statues, such as the prince ascetic, the Buddha meditating, the Buddha blessing, and the Buddha Nibbana.
The two couplets engraved at the gate are:
The worldly road has been dark and full of sin for a hundred years
Constantly vowing to condition mindfulness gate
The Buddha shrine is decorated dignifiedly, honoring the statue of Sakyamuni Buddha sitting on a lotus; behind is a picture of a Bodhi tree The front of the main hall has a bas-relief of the four Great Heavenly Kings. In 1999, Most Venerable Tri Duc built a 3-story tower to worship Buddha’s relics and predecessors. The temple has a tradition of observing the Kathina robe offering ceremony every year on the 1st of October (lunar calendar).