Đại Đức Danh Chướp (1944 – )

Đại Đức Danh Chướp (1944 – )

Thông tin cơ bản

  • Trụ trì đời 28 của chùa Angkok Chum, nay thuộc phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 8/1976)
  • Phó Phòng Giáo dục huyện Gò Quao, Kiên Giang

Thân thế

Đại đức Danh Chướp (tự là Danh Tân) sinh năm 1944 trong một gia đình nông dân lao động nghèo ở Sóc Ven, thuộc xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Thân sinh Ngài là cụ ông Danh Sang và cụ bà Thị Dura là gia đình nuôi chứa các cán bộ ở huyện uỷ Gò Quao trong kháng chiến chống Mỹ – Ngụy. Các chị Thị Kia, Thị Lia và anh Danh Ly (chị, anh ruột của Đại đức Danh Chướp) đều là những nông dân lao động của vùng đồng quê Sóc Ven Cũ, và đều là nông dân nghèo.

Thời kỳ xuất gia học đạo

Đại đức đã sớm giác ngộ theo con đường chân lý của đức Phật.

Năm 19 tuổi, Ngài xuất gia tu Sa di tại chùa Sóc Ven Cũ.

Năm 21 tuổi, Ngài thọ giới Tỳ khưu được sự tế độ của Hòa thượng Danh Dữ. Ngài là vị đệ tử được Hòa thượng trực tiếp giáo huấn và với bản chất cần cù, ham học hỏi nên Ngài tiến bộ rất nhanh so với các chư Tăng đồng liêu cùng thời.

Ngài được Hòa thượng cho phép đi học Kinh Luật Giới ở chùa Đường Xuồng. Một năm sau đó đi học Việt Ngữ tại chùa Láng Cát (năm 1963), do thông minh và hiếu học nên Ngài đã học hết lớp 12.

Năm 1972, Ngài chính thức về tu ở chùa Láng Cát.

Thời kỳ hành đạo

Năm 1973, sau khi Đại đức Danh Chia hoàn tục, Ngài được bà con bổn sóc buộc tay để giữ chức vị trụ trì chùa Láng Cát, đồng thời là Phó Mêkon của tỉnh, Ngài thường xuyên có mối quan hệ với các cán bộ cách mạng và nhận nhiệm vụ hoạt động hợp pháp tại chùa.

Ngài được đồng chí Thạch Đông, Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Khmer vận tỉnh Kiên Giang tổ chức và tham gia Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh Kiên Giang, Ngài theo dõi nắm tình hình để báo cáo cho Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước.

Bên cạnh trụ sở công khai của Mêkon do địch tổ chức, lúc đó Danh Bao và Công Sa Phan chỉ huy thì có tổ chức bí mật của Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước cùng hoạt động tại đây.

Do quá trình thử thách, Đại đức đã hoạt động vận động đồng bào và sư sãi yêu nước đấu tranh với địch giành nhiều thắng lợi nên năm 1974, Đại đức được bầu là Ủy viên của Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh, phụ trách lãnh đạo sư sãi hoạt động hợp pháp. Nhờ vậy mà trong các lần biểu tình của sư sãi đấu tranh chính trị với kẻ thù ta ít bị thiệt hại. Như cuộc biểu tình ngày 10/6/1974, khi sư sãi bị bắn ở Kiên Thành thì Đại đức lấy xe Jeep và Danh Xem, Danh Thành dùng loa ngăn chặn lính bắn vào đoàn biểu tình.

Trong thời gian đó, Đại đức thường liên lạc quan hệ với Ban Khmer vận tỉnh và các vị Đại đức Danh Hom, Danh Mít (chùa Tổng Quản) khi liên lạc phải có thư cho Achar Xê (Thạch Đông, Tỉnh uỷ viên) để tổ chức cho nguỵ quân trốn về quê.

Năm 1972, Đại đức đã vận động lính nguỵ thuộc sư đoàn 21 và sư đoàn 9 bỏ ngũ trên 300 tên và cạo đầu cho mặc Y Casa và thuê xe đưa chúng về quê.

Trong năm đó, tên Đại tá Chỉ huy Sư đoàn 21 của Nguỵ vào chùa để xin đặt tổng đài điện ở trong chùa, dựng cột ăngten cao để thu phát tin tức trong nội bộ chúng. Nhưng Đại đức nhất quyết không cho, mặc dù Đại đức không cho nhưng tên Đại tá vẫn cho lính chở sắt thép đến và bắt đầu dựng ăngten, Đại đức Danh Chướp họp 200 vị sư ở chùa (bao gồm Tăng sinh đang tạm trú đi học) để ra lệnh đập phá tổng đài này khiến bọn địch hoang mang tháo gỡ và rút lui. Trong thời gian làm trụ trì Đại đức đã xây dựng 1 cổng chùa và 1 nền Sala.

Năm 1973, Đại đức Danh Chướp đã đến Sóc Trăng và đến trường Hoàng Diệu để tổ chức giải thoát cho trên 300 vị sư sãi bị giam giữ tại đó để bắt quân dịch và đạp phá cửa ra vào đồng thời vận động sư sãi và bà con Phật tử biểu tình phản đối nguỵ quyền bắt sư sãi đi lính.

Có lần đồng chí Thu Hà, là Phó Bí thư Chi bộ Minh Hoà, Huyện uỷ viên huyện Châu Thành cùng má Tám Cuốn đi công tác trong thị xã và đến Láng Cát bị địch bao vây, Đại đức đã đưa đồng chí Thu Hà vào phòng giấu và phản đối tên Trưởng cục Cảnh sát đến đòi xét chùa vì không có lệnh của Toà án. Sau đó, đến đêm Đại đức cho đệ tử lấy xe Honda đưa đồng chí Thu Hà thoát khỏi vòng vây của địch một cách an toàn.

Ngày 26/4/1975, Đại đức được mời họp ở Lô 8 (có các đồng chí lãnh đạo như Hai Xê, Hai Thép, Maha Thông,…) để bàn việc tổng tiến công kêu gọi lính nguỵ bỏ súng đầu hàng cách mạng để được khoan hồng, đừng hoang mang chống đối cách mạng, thực hiện xoá bỏ hận thù.

Ngày 30/4/1975, Đại đức Danh Chướp cùng góp công với Đại đức Lý Nuôi phát loa kêu gọi cảnh sát, lính Nguỵ đầu hàng cách mạng và đã ra lệnh cho các vị sư đi thu gom vũ khí, đồ quân dụng của lính Nguỵ gồm trên 300 khẩu các loại, máy truyền tin, quân trang và quân dụng khác rồi nộp cho đồng chí Hai Xê chở về Lô 8.

Năm 1976, miền Nam hoàn toàn giải phóng, giang sơn gấm vóc thu về một mối, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực thực hiện di chúc của Bác Hồ nhằm xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, do địa phương còn thiếu các bộ trí thức, Đại đức ý thức được trách nhiệm với đạo pháp và dân tộc nên hoàn tục về Sóc Ven để công tác ở phòng giáo dục huyện Gò Quao.

Tháng 8/1976 ông được vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, là Phó Phòng Giáo dục huyện Gò Quao góp phần dạy dỗ con em đồng bào dân tộc Khmer học 2 thứ tiếng ngày càng tiến bộ.

Nguồn: Thượng toạ Danh Lung, Đại đức Châu Hoài Thái (2014). Danh tăng Nam Tông Khmer. Nhà xuất bản Hồng Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ
Cover ảnh thiền sư chốn thiêng

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)