Đại đức liệt sĩ Danh Hoi (1951–1974)

Đại đức liệt sĩ Danh Hoi (1951–1974)

Thông tin cơ bản

Thân thế

Đại đức Danh Hoi, sinh năm 1951. Nguyên quán ấp Xà Xiêm, xã Bình An, huyện Châu Thành.

Xuất thân từ gia đình bản nông, thân phụ của Đại đức là cụ ông Danh Toi, thân mẫu là cụ bà Thị Liên. Gia đình Đại đức có 5 anh em gồm: Thị Phoi, Danh Phon, Thị Thon, Danh Khon và Đại đức Danh Hoi.

Thời kỳ xuất gia tu học

Đại đức Danh Hoi là một thiếu niên có tác phong chững mực nghiêm nghị, dễ mến, biết kính trọng song thân, bà con hàng xóm. Trước lúc hy sinh, Đại đức đã học hết lớp 5 tiếng Khmer và lớp 4 tiếng phổ thông.

Năm 14 tuổi, thân sinh đưa ông đi học tiếng Khmer ở chùa Xà Xiêm Mới và đã trú ở chùa luôn để tiếp tục học. Đến năm 1970 thấy rằng mình vẫn còn thiếu kiến thức tiếng phổ thông, Sa di Danh Hoi đã học tiếng phổ thông ở chùa Khlang Ông. Đến năm 1971, được thọ giới Tỳ khưu từ Hòa thượng Danh Dêng ở chùa Khlang Ông và trú học ở chùa này luôn.

Thời kỳ hoạt động cách mạng

Ngày 20/4/1974, Đại đức gia nhập Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước huyện Châu Thành, có Hòa thượng Danh Mây chùa Xà Xiêm Mới là hội trưởng tổ chức lãnh đạo.

Năm 1973–1974, Hoa Kỳ – Thiệu dồn quân bắt lính đối với chư tăng thanh niên rất dữ dội, đồng thời thực hiện chính sách ngu dân, xoá sổ dân tộc như việc không cho học tiếng Khmer, không cho nói ngôn ngữ Khmer, không cho tu học Phật pháp, làm lễ hội theo phong tục tập quán… Như thế Đại đức đã hình thành sự căm thù mạnh mẽ trong lòng.

Sau khi thấy điều ác ôn, tàn nhẫn với nhân dân, Đại đức đã nhận nhiệm vụ được giao của Hội sư sãi yêu nước, phát động trong lực lượng chư tăng, thanh niên ở chùa phong trào biểu tình và xuống đường đấu tranh với kẻ địch cùng bọn tay sai.

Đúng 05 giờ 30 phút, ngày 10/6/1974, Đại đức cùng nhiều sư sãi xuống đường biểu tình. Khi đến gần Kiên Thành binh lính của quân đội Sài Gòn bắn vào đoàn biểu tình trong đó Đại đức Danh Hoi trong nhóm dẫn đầu. Đại đức bị thương nặng cạnh bên hàng rào gai và gục xuống đường. Nhưng tinh thần mạnh mẽ và ý chí đấu tranh kiên cường vẫn còn sôi sục, nhất là trước súng đạn cay của địch. Đại đức vẫn tiếp tục vượt qua rào gai và kêu lên ra hiệu: “Chư tăng chúng ta phía sau tiến lên, tiến lên! Tiêu diệt địch, tha y sinh chứ quyết không để huỷ diệt dân tộc!” Sau khi kêu lên không được bao nhiêu tiếng thì Đại đức Danh Hoi tiếp tục bị bọn lính bắn thêm 7 viên đạn. Đại đức ngã người trên kẽm gai, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn về quận Kiên Thành cho tới lúc trút hơi thở cuối cùng. Đại đức Danh Hoi hy sinh lúc 10 giờ 35 phút ngày 10/6/1974. Khi bốc hài cốt, nhục thân của Đại đức vẫn còn nguyên vẹn.

Nguồn: Thượng toạ Danh Lung, Đại đức Châu Hoài Thái (2014). Danh tăng Nam Tông Khmer. Nhà xuất bản Hồng Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ
Cover ảnh thiền sư chốn thiêng (1)

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)