Hòa thượng indapañña – Ngô Văn Ẩm (1949-1998)

Hòa thượng indapañña – Ngô Văn Ẩm (1949-1998)

Thông tin cơ bản

– Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh Hội Phật giáo Kiên Giang.
– Phó chủ tịch Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh Kiên Giang.
– Trưởng ban Giáo dục Tăng tỉnh Kiên Giang.
– Chủ tịch Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước TX Rạch Giá.
– Chánh Đại diện Phật giáo TX Rạch Giá.
– Ủy viên UBMTTQVN TX. Rạch Giá.
– Trụ trì chùa Khmer Rạch Sỏi phường Rạch Sỏi (nay P. Vĩnh Lợi).

Xuất thân

Hòa thượng indapañña thế danh Ngô Văn Ẩm sinh năm 1949 tại làng An Hòa, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nguyên quán tại ấp Sua Đừa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang.
Thân phụ: Ngô Văn Năm sinh năm 1907 Đình Bảng – Tiên Sơn – Hà Bắc – Hà Nội.
Thân mẫu: Thị Lãnh sinh năm 1909 Bàn tân Định – Giồng Riềng – Kiên Giang.

Hòa thượng Ngô Văn Ẩm có 2 anh em, Hòa thượng là anh trai cả và đứa em gái là Ngô Thị Gấm, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân có truyền thống hoạt động cách mạng, cho đến năm 17 tuổi xin phép cha mẹ được vào tu hành. Ngài xuất gia Sadi với cố Đại lão Hòa thượng Danh Dinh tại chùa Khmer Rạch Sỏi và thọ giới Tỳ khưu năm 21 tuổi (1968) tại giới Sima Chánh điện chùa Khmer Rạch Sỏi, Khu Phố 3 P. Vĩnh Lợi, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang do cố Đại lão Hòa thượng Anukon Nam Quán Tế độ; thầy Yết Ma hữu Hòa thượng Danh Dinh; Yết Ma tả Đại đức Danh Hiền và 21 vị tôn đức Chứng Minh Sư, sau khi thọ giới Tỳ khưu Ngô Văn Ẩm được Hòa thượng Ấn sư ban pháp danh là indapañña.

Hòa thượng luôn quan tâm và quý mến Phật pháp, từ thuở bước vào cửa Phật, Ngài không ngừng tìm tòi học hỏi và nghiên cứu Phật pháp, luôn nghiêm trì giới luật, tu hành tinh tấn từ đó Hòa thượng được quý thầy tin tưởng bổ tay (bổ nhiệm) lên làm trụ trì chùa SirivansasuriYà “Rạch Sỏi” P. Vĩnh Lợi. Ngài và Ngài Hòa thượng Danh Dinh là hai vị bạn thân tri kỷ, từ thuở nhỏ hai vị sát cánh bên nhau cùng nhau học hành, đến tuổi thành niên cùng chung nhau vào chùa tu học đạo và học văn hóa… và tích cực hoạt động phật sự.

Ngài được đảm nhiệm chức vụ:
– Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh Hội Phật giáo Kiên Giang;
– Phó chủ tịch Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh Kiên Giang;
– Trưởng ban Giáo dục Tăng tỉnh Kiên Giang;
– Chủ tịch Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước TX Rạch Giá;
– Chánh Đại diện Phật Giáo TX Rạch Giá;
– Ủy viên UBMTTQVN TX. Rạch Giá;
– Trụ trì chùa Khmer Rạch Sỏi, Phường Rạch Sỏi (nay P. Vĩnh Lợi) Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

Những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc

 Từ khi xuất gia là một người con của đức Phật, Ngài đã đem hết tâm trí của mình trao dồi kinh kệ, học hỏi Phật pháp. Do xuất thân từ một gia đình nông dân chất phác, cần cù lao động, nên trong việc tu học Ngài đã không ngại khó khăn gian khổ, khắc khổ hành đạo, nên chỉ trong một thời gian ngắn Ngài đã lưu thông kinh kệ trong chùa được phật tử quý mến kính trọng.

Do xuất thân từ gia đình truyền thống cách mạng, Ngài đã sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia hoạt động bí mật trong lòng địch, ủng hộ các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngài chỉ đạo và đứng lớp mở các lớp Khmer Ngữ đào tạo tăng tài, cũng như con em đồng bào dân tộc biết chữ mẹ đẻ, hướng dẫn nam nữ phật tử biết cách làm ăn thoát nghèo và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc theo chủ trương của Đảng và Chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thấm nhuần tư tưởng cách mạng và truyền thống yêu nước nồng nàn của cha ông ta, nên từ ngày đầu tháng 6 năm 1974. Ngài đã tham gia và hỗ trợ thuốc men, cơm nước cho cuộc biểu tình chống Mỹ nguy bắt sư sãi đi lính, cuộc biểu tình của hàng ngàn sư sãi và phật tử Khmer trong toàn tỉnh diễn ra vào ngày 10 tháng 6 năm 1974 làm cho 4 vị sư hy sinh vì đạo pháp.

Do định luật vô thường của vạn vật phải tuân theo pháp hữu vi đều không bền vững, nên Ngài đã an nhiên thu thần thị tịch vào hồi 18 giờ ngày 05 tháng 8 năm 1998, trụ thế 49 tuổi, với 32 hạ lạp xuất gia hành đạo tu tâm dưỡng tánh theo giáo lý nhà Phật, sống trong cảnh chùa chiền thiền môn thanh tịnh.

Sự ra đi của Ngài đã để lại cho môn đồ tử chúng niềm tiếc thương vô hạn. Hình ảnh của Ngài mãi mãi là tấm gương sáng chói về tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Nguồn: Thượng toạ Danh Lung, Đại đức Châu Hoài Thái (2014). Danh tăng Nam Tông Khmer. Nhà xuất bản Hồng Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ
Cover ảnh thiền sư chốn thiêng (23)

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)