Hòa thượng Handatthera Thạch Hanh (19/9/1919 – 26/9/2012)

Hòa thượng Handatthera Thạch Hanh (19/9/1919 – 26/9/2012)

Thông tin cơ bản

  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
  • Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
  • Trụ trì chùa Tòa Sen, ấp Hóa Thành, xã Đông Thành, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thân thế

Hòa thượng Thạch Hanh sinh ngày 19 tháng 9 năm 1919, tại ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Hòa thượng được sinh trưởng trong một gia đình nông dân, có nề nếp đạo đức vững chắc và kính tin Tam bảo. Thân phụ là cụ ông Thạch Mao, sinh năm 1891, thân mẫu là cụ bà Thạch Thị Cốt, sinh năm 1900.

Nhờ sự nhận thức sâu đậm sự khốn khổ do thất học từ bé, vì vậy Hòa thượng rất cần mẫn đến sách, chăm chỉ học hành tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Vì điều kiện gia đình khó khăn nên Hòa thượng chỉ theo học hết bậc trung học và sau đó đến chùa tu học theo truyền thống của người Khmer.

Thời kỳ xuất gia tu học

Trong thời gian thường xuyên lui đến chùa lễ Phật, Hòa thượng đã học hỏi và thâm hiểu giáo lý đức Phật từ các cuốn kinh Pali cũng như được quý chư Tăng trong chùa giảng dạy thêm trong thời gian này,

Ngày 10 tháng 4 năm 1936, Ngài thọ giới Sadi với Hòa thượng Thạch El, tại chùa Kỳ Sơn, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Hòa thượng đã theo học lớp sơ cấp Phật (Pali), tại chùa Gia Kiết, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 9 tháng 2 năm 1940, sau thời gian chuyên cần tu học, Ngài đã được đăng đàn thọ giới Tỳ khưu do Hòa thượng Thạch El, trụ trì chùa Kỳ Sơn, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long làm Hòa thượng Tế độ. Hòa thượng được ban pháp danh là Handatthera. Ngài xem đó là một hạt giống lành trong cuộc đời tu luyện của mình, là bước ngoặc đánh dấu cuộc đời hoằng dương Chánh pháp của đức Phật.

Thời kỳ hoằng pháp

Ngài được ủy nhiệm làm trụ trì chùa Tòa Sen, tỉnh Vĩnh Long với những hoạt động Phật pháp tích cực.

Hòa thượng có lòng yêu nước nồng nàn, cảm nhận được nỗi thống khổ do chiến tranh mang lại nên đã ra sức bảo vệ và chăm sóc nhiều cán bộ trong quá trình kháng chiến xảy ra.

Quá trình hoạt động cách mạng

Từ năm 1959 đến năm 1975 Hòa thượng Thạch Hanh cho làm hầm bí mật tại Chánh Điện, để che giấu cán bộ cách mạng có tên sau đây:
1/ Ông Cà Hồm, VN mặt trận Tỉnh Cửu Long.
2/ Ông Lâm Hùng Linh, gọi là Bảy Chí Linh: cán bộ mặt trận, tỉnh Cửu Long.
3/ Ông Phạm Phi Hùng, gọi là Bảy Chè: đại trưởng đại đội 256, Tiểu đoàn Lý Thường Kiệt.
4/ Ông Lê Tồn Đây, gọi là Hai Đây: bí thư xã Đông Thành.
5/ Ông Châu Văn Hoài, gọi là Hai Hoài: trưởng trạm quản lý xã Đông Thành.
6/ Ông Nguyễn Hảo, gọi là Hai Trâu: đội trưởng đội du kích xã Đông Thành.
7/ Ông Bùi Hai: Ủy ban kháng chiến hành chánh xã Đông Thành.
8/ Ông Nguyễn Văn Đông: Tiểu đoàn 1 của tỉnh Cửu Long.
9/ Ông Nguyễn Văn Lễ, gọi là Ba Thuận: Công An ấp Hóa Thành I.

Hòa thượng đã cùng các vị danh tăng của Phật giáo Nam tông ra sức góp phần chấn hưng Phật giáo, góp phần tạo nên khối đại đoàn kết trong Giáo đoàn.

Với phương châm phụng sự Đạo pháp – Dân tộc, Hòa thượng luôn hướng dẫn sư sãi và Phật tử tu tập, hành theo chánh pháp và chấp hành đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước VN.

Năm 1984, Hòa thượng Thạch Hanh hiến đất 2999m² cho nhà nước làm trường học, nay là Trường Tiểu Học Đông Thành C, ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Năm 1997–2002, Hòa thượng được suy cử làm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ III.

Năm 2002–2007, Hòa thượng được suy cử làm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ IV.

Với sự đóng góp tích cực về Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng đã được suy cử là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Thời kỳ viên tịch

Các Pháp hữu vi vốn không bền, có sinh có diệt, thuận theo vô thường Hòa thượng đã thu thần thị tịch vào ngày 26 tháng 9 năm 2012 tại trú xứ của mình là chùa Tòa Sen, tại xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Sự ra đi vĩnh viễn của Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao, đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long cũng như hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer và Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Từ nay trên lộ trình phụng đạo giúp đời, tráng nghiêm Giáo hội, Tăng tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer không còn được diện kiến tôn dung khả kính của một bậc Cao tăng khả kính hành. Nhưng công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, Tăng tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer và trang sử rạng ngời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Ngài trụ thế 93 năm, hạ lạp 76 năm.

Nguồn: Thượng toạ Danh Lung, Đại đức Châu Hoài Thái (2014). Danh tăng Nam Tông Khmer. Nhà xuất bản Hồng Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ
Cover ảnh thiền sư chốn thiêng (7)

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)