Hòa thượng Thạch Sen (1897–1967)

Hòa thượng Thạch Sen (1897–1967)

Thông tin cơ bản

  • Trưởng ban Tăng sự khu Tây Nam bộ.
  • Trụ trì chùa Tòa Sen, ấp Hóa Thành, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Thân thế

Hòa thượng Thạch Sen sinh năm 1897, tại ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Hòa thượng được sinh trưởng trong một gia đình nông dân, phúc hậu, nhơn từ, có nề nếp đạo đức vững chắc và kính tin Tam bảo. Thân phụ là cụ ông Thạch Tích, sinh năm 1877, thân mẫu là cụ bà Thạch Thị Sóc, sinh năm 1878.

Khi song thân qua đời, Hòa thượng sống với các anh chị và học hết chương trình trung học tại tỉnh nhà.

Thời kỳ xuất gia học đạo

Thuở nhỏ, Ngài luôn có tâm yêu thương đối với chúng sanh, nhận thức được thế gian là mộng huyễn, cõi tạm phù du nên Ngài sớm dứt mộng trần để đến nương nhờ cửa Phật, một lòng kính sách, tinh tín Tam bảo.

Năm 1915, Ngài thọ giới Sa di (năm 18 tuổi), tại chùa Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Kiến thức vốn không bao giờ là đủ, với sự cần cù và thông minh sẵn có, Hòa thượng đã theo học lớp Văn hóa tại chùa Som Rong, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nhằm trau dồi giới-định-tuệ và phát huy tinh thần của người cư sĩ, theo truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer.

Với ý chí xuất gia cầu học, không ngại xa xôi cách trở, Hòa thượng đã theo học lớp sơ cấp Phật học (tiếng Pali), tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia).

Năm 1935, sau thời gian chuyên cần tu học, Ngài đã được đăng đàn thọ giới Tỳ khưu, do Hòa thượng Thạch Pết, chùa Đại Thọ làm Hòa thượng Tế độ, được ban cho Pháp danh là SUVANNAPAÑÑA. Và cũng chính trong năm đó cũng là năm mở đầu con đường hành đạo của một bậc chân tu.

Thời kỳ hành đạo

Với lòng hóa độ chúng sanh, chuyển di tâm thức khổ đau, Hòa thượng Thạch Sen được toàn thể bà con Phật tử và chư Tăng ủy nhiệm và kế tục chức vụ trụ trì chùa Tòa Sen, ấp Hóa Thành, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Không những đóng góp cho chùa, cho nhân dân, Hòa thượng cũng góp một phần không nhỏ vào công cuộc phát triển Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và được suy cử làm Trưởng ban Tăng Sự Phật giáo Nam Tông Khmer khu Tây Nam Bộ.

Thời kỳ viên tịch

Các pháp hữu vi thật không bền vững, bởi nó có tánh sanh diệt là thường. Khi hạnh nguyện hoằng dương Phật pháp, theo duyên tan hợp, tế độ chúng sinh của Hòa thượng đã viên mãn, thì cũng chính là lúc luật vô thường đưa Hòa thượng trở về cõi Niết bàn năm Đinh Mùi (1967), tại trú xứ của mình là chùa Tòa Sen, tỉnh Vĩnh Long. Trụ thế 70 năm, hạ lạp 52 năm.

Nguồn: Thượng toạ Danh Lung, Đại đức Châu Hoài Thái (2014). Danh tăng Nam Tông Khmer. Nhà xuất bản Hồng Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ
Cover ảnh thiền sư chốn thiêng (9)

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)