Chùa An Hòa (Bình Sơn, Quảng Ngãi)

Chùa An Hòa (Bình Sơn, Quảng Ngãi)

Thông tin cơ bản

Tên gọi và vị trí địa lý 

Chùa tọa lạc tại xóm 2, thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Từ ngã ba Bình Sơn đi huyện Trà Bồng, tại cây số 12, bên tay trái có trụ bảng cổng đề “Chùa An Hòa”, đi vào có độ dốc thấp khoảng 40m. Chùa hướng về Đông, diện tích xây dựng 100m2, trong diện tích chung 700m2 (chưa cấp sổ đỏ), nhà cấp 4, vách gạch, lợp ngói, vỏn vẹn chỉ có ngôi Chánh điện.

Lịch sử 

Năm Nhâm Tuất (1958) cùng lúc với chùa Bửu Hòa trong một thôn, cư sĩ Phật giáo Chung Chừ, pháp danh Như Ngọc, phát tâm hiến đất bổn tộc, đứng ra vận động bà con bổn đạo có lòng tin Phật cùng nhau lập chùa.

Chùa hoàn thành có thỉnh Đại đức Thích Long Thuận, thế danh Ngô Huân về trụ trì, lo việc hướng dẫn tinh thần tu niệm. Năm 1979, Đại đức vào miền Nam tu hành đến già yếu mới trở về quê nhà và viên tịch trong năm 2009.

Do chùa không trụ trì, bổn đạo tiếp tục đề cử các Ban hộ tự để bảo quản cơ sở, giữ việc hương đáng vào các ngày rằm, mồng một, các ngày lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết nguyên đán.

– Từ 1992-1998, Trưởng Ban hộ tự Chung Quang Ba.

– Từ 1998 đến nay, Trưởng Ban hộ tự Chung Quang Bá, Thư ký Trần Thanh Hùng, Thủ quỹ Phạm Thị Điềm (có quyết định công nhận). Ngoài ra chùa còn có Ban Hộ Niệm, do cư sĩ Trần Hay đảm trách.

Kiến trúc cảnh quan

Ngôi chùa vốn từng uy nghi tráng lệ, nay đã mất đi vẻ rực rỡ và sự huy hoàng của nó. Hiện tại, ngôi chùa chìm trong vẻ hoang vắng, với không khí tĩnh mịch và buồn bã bao trùm khắp nơi. Những chi tiết trang trí tinh xảo và những bức tượng Phật từng làm say lòng người đã phai mờ theo thời gian, tạo nên một cảnh tượng đơn sơ và giản dị. 

Các công trình kiến trúc chính của chùa đã bắt đầu xuống cấp, một số phần của chùa đã bị thời gian và thiên nhiên tàn phá, làm cho toàn bộ ngôi chùa mang dáng vẻ của một phế tích đang dần bị lãng quên. 

Những mái ngói đỏ tươi, những bức tường trắng xóa đã trở nên cũ kỹ và lốm đốm rêu phong, phản chiếu sự tàn phai của thời gian. Chùa hiện nay không chỉ đơn thuần là một nơi thờ tự mà còn là một dấu tích sống động của một thời kỳ đã qua, một hình ảnh đau buồn về sự chuyển biến không thể tránh khỏi của thời cuộc.

Chùa An Hòa đối diện với nhiều thách thức lớn. Khi chưa có sư trụ trì, việc quản lý và duy trì các hoạt động thường ngày của chùa trở nên vô cùng khó khăn và phức tạp. Cơ sở vật chất của chùa, bao gồm các công trình kiến trúc và hạ tầng, đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Những vết nứt trên tường, mái ngói bị dột nát, và các khu vực thờ cúng thiếu sự chăm sóc cần thiết đều là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình trạng hiện tại của chùa.

Do những khó khăn này, Chùa An Hòa đã buộc phải tạm dừng tất cả các hoạt động hoằng dương Phật pháp. Các buổi lễ, khóa tu và các hoạt động sinh hoạt tôn giáo khác không còn được tổ chức đều đặn như trước, khiến cho đời sống tâm linh của các Phật tử bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều Phật tử thường xuyên đến chùa để cầu nguyện, tham gia các khóa học Phật pháp, và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn nay phải tìm kiếm những nơi khác để thực hành tín ngưỡng của mình.

Sự xuống cấp của Chùa An Hòa không chỉ ảnh hưởng đến Phật tử mà còn gây lo ngại cho cộng đồng địa phương, nơi chùa từng là một điểm tựa tinh thần quan trọng. Tình trạng hiện tại của chùa kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ từ các cấp chính quyền, cộng đồng Phật tử và những người có tâm huyết để sớm khôi phục lại vẻ trang nghiêm và thanh tịnh của ngôi chùa.

Tham khảo

Lê Vinh Bổn, Khảo cứu, nghiên cứu lịch sử phật giáo Việt Nam, 2/10/2012  https://levinhbon.com/2012/10/02/209/

5/5 (3 bình chọn)
Chia sẻ
Checkin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)