Giới thiệu
Chùa Kiều Lĩnh, thường gọi chùa Tam Phủ ở làng Kiều Lĩnh, xã Đan Phố, tổng Đan Hải, nay là xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.
Chưa rõ chùa dựng từ bao giờ. Khi trùng tu, người ta cho khắc bài thơ lên tấm biển trong chùa, có mấy câu:
Trước cửa từ bi rộng lớn
Ngoài đường ngang dọc gập ghềnh.
Qua lại bước cao đừng bước thấp Ra vào đi thẳng chớ đi cong…
(Đã dịch nghĩa)
Câu chuyện dân gian
Tương truyền, ngày trước còn có câu đối:
“Tịnh trung đường, tượng trung đình, ức lũy hàm mông uy lực;
Liên phi động, long phi điện, chư nhân cộng ngưỡng chân như.”
Dịch nghĩa:
Chùa thanh tịnh, phép tắc rõ ràng (nghĩ tưởng) ai đều trông mong uy lực (của Phật)
Cửa sen động, rồng bay trên điện, mọi người đều ngưỡng mộ chân như.
Tham khảo
- Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm