Chùa Kim Long (Bình Sơn, Quảng Ngãi)

Chùa Kim Long (Bình Sơn, Quảng Ngãi)

Thông tin cơ bản

Tên gọi và vị trí địa lý

Chùa Kim Long hiện nay ở thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Từ trung tâm thị trấn Châu Ổ, theo đường liên huyện Trà Bồng khoảng 10 cây số là đến nơi.

Lịch sử 

Kim Long tự là ngôi chùa xưa mà không còn sử liệu cụ thể để biết được khai sơn vào năm nào cũng như hành trạng của tổ khai sơn. Chùa nằm trên khoảnh vườn 2 mẫu 6 sào, mặt nhìn về hướng nam, có đồng ruộng chùa và gò Chu, gò Thiệu làm tiền án, lưng chùa dựa vào cư dân xứ Cù Má.

Chùa Kim Long được trùng tu vào năm 1938, xây bằng gạch lợp ngói âm dương. 

Ngoài tiền sảnh có câu đối:

Kim điện hoằng khai tự cổ hàm ân tôn Phật tổ
Long Quang phổ chiếu, chí kim công đức niệm Di Đà

Quả hồng chung chùa Kim Long do Phó vệ úy Tư Hầu Lê Trọng Ngữ và chánh thất Nguyễn Thị Lý phụng cúng năm Thành Thái thứ 17 – 1907.

Trong vườn chùa phía trái chính điện, có ngôi mộ tháp xây bằng đá ong, cao 2m50, bia mộ bằng đá màu xanh có khắc 8 chữ lớn: “Kim Long tự Hòa thượng Đại sư chi tháp”.

Từ sau năm 1945, chùa không người trụ trì, quản tự nên trở thành hoang phế, tự khí, tự vật lần hồi bị mai một không còn nữa. Mãi đến năm 1956, Khuôn hội Phật học Thạch An thành lập và chủ trương trùng tu lại ngôi chùa vào năm 1957. Tháng 7 năm 1958 chùa Kim Long đã hình thành được Gia đình Phật tử Thạch An với khoảng hơn 200 Đoàn sinh nhưng đến ngày 20 – 5 – 1965 thì tạm ngừng sinh hoạt vì chiến tranh, mãi đến năm 1969 tái sinh hoạt tại Niệm Phật đường Bình Long với tên Gia đình Phật tử Chơn Thạch. 

Vào tháng 7 năm 1959, Khuôn hội chủ trương trùng tu mộ tháp và tu bổ thêm tiền đường vào năm 1963. Đến năm 1968, bom đạn chiến tranh đã làm chùa Kim Long bị san bằng, mộ tháp hư hỏng, tự vật, tự khí kể cả đại hồng chung cũng không còn.

Năm 1975, hòa bình trở lại, đạo hữu thuộc bổn tự đã phát tâm xây dựng lại ngôi chùa Kim Long, và Gia đình Phật tử Chơn Thạch cũng đã tái sinh hoạt từ ngày 15-7-1995 đến nay do anh Vương Thọ Thông làm liên đoàn trưởng, anh Võ Tô làm trưởng ban hộ tự điều hành công tác Phật sự.

Kiến trúc cảnh quan

Cổng Tam quan uy nghi bề thế, gồm 2 tầng, phía dưới là cổng sơn son thép vàng, tầng 1, trổ cửa tại chính giữa đặt tượng Phật Di Lặc, hai bên lần lượt đặt tượng hai vị Hộ Pháp Khuyến Thiện và Trừng Ác. Tầng 2 xây dựng theo kiến trúc “trùng thiềm điệp ốc”, chính giữa đặt biển Chùa Kim Long chữ quốc ngữ. Cổng chùa có các góc mái đầu đao cách điệu hình rồng.

Bước qua cổng Tam quan là tới một khoảng sân lớn rộng rãi, tiến về giữa sân bên phải có mô hình núi đá, nơi đặt tượng Quán Âm Bồ tát cùng tượng Rồng tựa thác đổ, hai bên phía trước đặt tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ tát.

Phía trái chánh điện chùa có ngôi mộ tháp được xây bằng đá ong (dịch theo bia mộ tháp bằng đá màu xanh có khắc 8 chữ lớn “Kim Long tự Hòa thượng Đại sư tháp”)

Chùa được xây dựng công phu tinh xảo cách điệu hình rồng, gồm 5 gian, 2 trái, có kiến trúc hình chữ Đinh (丁), khá đặc biệt, phía trước gồm 2 tầng, tại các cột đều được đắp nổi hoa văn rồng uốn lượn, tầng một thông trực tiếp với Chính điện, đây là nơi chư Tăng, thiện nam tín nữ tới nghe kinh học pháp. Tầng hai được xây thành 3 tòa nhỏ, tòa giữa đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ tát, hai tòa còn lại đặt chuông và khánh.

Tiến dần về Ban thờ Phật, xung quanh chính điện là không gian thoáng mát, trên vòng đắp nổi họa tiết rồng vờn mây tạo. Vị trí đặt tượng gồm 3 lớp:

Lớp thứ nhất đặt tượng Phật Thích Ca đang ngồi dưới gốc bồ đề, hai bên sát tường đắp nổi tượng hai vị Bồ tát Phổ Hiền với Bồ tát Văn Thù Sư Lợi.

Lớp thứ hai đặt tượng Tam thế Phật 

Lớp thứ ba đặt tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề

Ngoài những kiến trúc chính như chánh điện (chùa chính), chùa thường có các kiến trúc phụ khác như:

Vườn Lâm Tỳ Ni: Khu vườn tượng trưng cho nơi Đức Phật ra đời, thường có tượng Phật đản sanh. 

Nhà Khách: Nơi tiếp đón khách thập phương, Phật tử đến thăm chùa.

Nhà Tăng (Tăng xá): Nơi các nhà sư sinh hoạt, tu học và nghỉ ngơi…

Trụ trì chùa

Theo hồi ức của cư sĩ Tâm Hồng Võ Văn Vân thuộc bổn tự, ta được biết Kim Long tự đã trải qua chư vị trụ trì, quản tự sau đây:

– Kế tổ khai sơn: Đại sư Hòa thượng Huỳnh Nhông

– Kế Thầy Bốn: thế danh là Huỳnh Tuế

– Kế Thầy Huỳnh Lương

– Kế Thầy Huỳnh Lang đến nay

Sau năm 1975, ngôi chùa đã được trùng tu, có GĐPT Chơn Thạch tái sinh hoạt từ ngày 15-7-1995) nhưng mãi đến ngày 14-12-Kỷ Sửu, Ban Hộ tự mới cung thỉnh được ĐĐ. Thích Hạnh Từ, từng tu học tại chùa Linh Phước, TP.Đà Lạt về hướng dẫn Phật tử tu học cho đến nay.

Sự kiện và lễ hội

Vì không biết ngày sinh, tịch của tổ khai sơn nên chùa Kim Long lấy ngày tịch 13 tháng 7 của tổ Đại sư kế thừa làm ngày hiệp kỵ chư tổ.

Ngoài ra tại chùa, Lễ Vu Lan và Lễ Phật Đản là những ngày lễ lớn, có sức hút mạnh mẽ đối với phật tử trong vùng.

Lễ Vu Lan vào rằm tháng Bảy âm lịch, là dịp con cháu tri ân cha mẹ, tổ tiên và cầu siêu cho người đã khuất. Chùa Long Châu tổ chức nghi lễ cầu an, nghe giảng kinh và thả đèn hoa đăng, tạo không khí trang nghiêm, ấm áp.

Lễ Phật Đản vào rằm tháng Tư âm lịch, kỷ niệm ngày sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chùa được trang trí rực rỡ với cờ hoa và đèn lồng, có các hoạt động lễ rước, tụng kinh, thả đèn và thuyết giảng. Phật tử tham gia với lòng thành kính, vui mừng trước sự ra đời của Đức Phật.

Các lễ hội tại chùa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp phật tử gặp gỡ, giao lưu và gắn kết. Những lễ hội này giúp củng cố niềm tin, tìm sự an lạc và duy trì, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Tham khảo

Lê Vinh BổnKhảo cứu nghiên cứu lịch sử phật giáo Việt Nam, Lược Sử Phật Giáo và những ngôi Chùa Quảng Ngãi.

5/5 (5 bình chọn)
Chia sẻ
Checkin
1

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)