Tên gọi và vị trí địa lý
Chùa Long Sơn là một ngôi chùa nổi tiếng nằm tại Tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đây, khu vực này vốn là thôn Mỹ Thuận, thuộc xã Bình Thới, huyện Bình Sơn. Với sự phát triển và thay đổi của địa phương, khu vực này đã được quy hoạch và trở thành một phần của thị trấn Châu Ổ.
Ngôi chùa không chỉ là nơi thờ cúng và sinh hoạt tôn giáo quan trọng của người dân địa phương mà còn mang trong mình nhiều giá trị lịch sử và văn hóa. Chùa Long Sơn tọa lạc trên một vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận, và là điểm đến tâm linh được nhiều phật tử và du khách thập phương tìm đến.
Lịch sử
Theo các bậc cố cựu nói lại cho biết chùa có từ thời Quang Trung (Mậu Thân – 1788), còn sự khai sơn sáng lập và truyền thừa qua các thời đại trước kia thì không còn căn cứ. Do chùa xưa đã bị tiêu hủy trong khàng chiến chống Pháp (1945-1954). Bổn đạo còn người nhớ khoảng 1920-1930, thầy Nguyễn Thơm làm thủ tự. Khoảng 1930-1945, thầy Nguyễn Hoạt, pháp hiệu Khánh Phát làm thủ tự. Từ 1945-1954, chùa gián đoạn sinh hoạt.
Sau 1954, chùa được tái thiết, do Khuông hội Phật giáo địa phương xây dựng. Đến 1962, tình hình an ninh bất ổn, chiến tranh bắt đầu khốc liệt, sự sinh hoạt của chùa không được bình thường. Từ 1963-1975, có Đại đức Thích Hạnh Nghĩa làm trụ trì.
Từ 1975-1996, chùa không trụ trì, bổn đạo tự nguyện cùng nhau bảo quản.
Từ 1975-2008, bổn đạo đề cử cư sĩ Ngô Văn Qui làm Trưởng ban Hộ tự.
Chùa có diện tích xây dựng 500m2, vách gạch, lợp ngói, trong diện tích tổng thể 5020m2 (có sổ đỏ). Bao gồm Tam quan cao nhiều bậc cấp, ngôi Chánh điện nằm giữa khuôn viên. Sau lưng là nhà Tăng, nhà khách, nhà trù, nhà kho, Đoàn quán Gia đình Phật tử Chơn Giác, do Huynh trưởng Tâm Thường Trần Khanh phụ trách. Ngoài thiết trí đã có từ trước, năm 2000 tu chỉnh toàn diện cho đến nay.
Từ 2008 đến nay, Trưởng ban Hộ tự là cư sĩ Trần Lới, Phó ban Tống Văn Châu, pháp danh Thiện Định, thư ký Phan Thị Châu Hòa, thủ quỹ Ngô Thị Việt (có quyết định công nhận).
Trong năm 2008, Đại đức Thích Quảng Thiện, thế danh Lê Lương Thiều, thọ Sa Di năm 2000, thọ Tỳ Kheo năm 2004 tại Đại giới đàn Phước Huệ (Bình Định), tốt nghiệp Trung cấp Phật học Đà Nẵng, phát nguyện xin về làm trụ trì (chưa có quyết định bổ nhiệm).
Đến nay, vào sáng ngày 03/05/2023 (nhằm ngày 13/03 năm Quý Mão), tại chùa Long Sơn (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Thích Nữ Thuần Hoa.
Kiến trúc cảnh quan
Chùa Long Khánh là một ngôi chùa với kiến trúc truyền thống, tọa lạc trên một khu đất rộng lớn với tổng diện tích 5020m², đã được cấp sổ đỏ. Diện tích xây dựng của chùa là 500m², với các bức vách gạch chắc chắn và mái lợp ngói đỏ, tạo nên vẻ đẹp cổ kính và trang nghiêm.
Khi bước vào chùa, du khách sẽ ấn tượng ngay bởi cổng Tam quan cao và nhiều bậc cấp, tạo nên một lối vào uy nghiêm và tôn kính. Ngôi Chánh điện nằm ở vị trí trung tâm của khuôn viên, là nơi thờ cúng chính và diễn ra các nghi lễ quan trọng. Kiến trúc của Chánh điện được thiết kế hài hòa, với không gian rộng rãi và trang trí tinh tế, mang lại cảm giác thanh tịnh cho những ai đến đây chiêm bái.
Đối với sơ đồ bố trí hệ thống tượng thờ Phật trong chính điện như sau:
Lớp thứ nhất: Tây Phương Tam thánh: Bộ tượng này thường thấy trong các chùa Phật thuộc Tịnh Độ Tông bao gồm Phật A di đà – Giữa (Trí), Hai bên là Quan âm Bồ tát (Bi), Đại thế Chí Bồ tát (Dũng). Mục đích: Ba vị này ngự ở cõi Tây Phương Cực Lạc, phóng hào quang để tiếp dẫn chúng sinh về cõi đó.
Lớp thứ hai: Đặt tượng Thích Ca Đản Sinh, bên trái Mục Kiều Liên Bồ tát và bên phải Địa Tạng Bồ tát.
Lớp thứ ba: Đặt tượng Phật nhập niết bàn chính giữa, phía trước đặt tượng Thất Phật Dược Sư
Phía sau Chánh điện là khu vực dành cho các hoạt động nội bộ của chùa, bao gồm nhà Tăng, nhà khách, nhà trù, và nhà kho. Nhà Tăng là nơi ở và tu tập của các tăng ni, trong khi nhà khách được sử dụng để tiếp đón các phật tử và du khách thập phương. Nhà trù là nơi chuẩn bị thức ăn cho các hoạt động lễ hội và sinh hoạt hàng ngày của chùa, còn nhà kho dùng để lưu trữ các vật phẩm cần thiết.
Đặc biệt, chùa còn có Đoàn quán Gia đình Phật tử Chơn Giác, là nơi sinh hoạt và học tập của các thành viên Gia đình Phật tử dưới sự phụ trách của Huynh trưởng Tâm Thường Trần Khanh. Đây là nơi diễn ra các hoạt động giáo dục, tu tập và phát triển tinh thần Phật giáo cho các phật tử trẻ tuổi.
Ngoài các thiết trí đã có từ trước, vào năm 2000, chùa Long Khánh đã tiến hành tu chỉnh toàn diện, nâng cấp và cải tạo các công trình kiến trúc để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tu tập ngày càng cao. Sự tu chỉnh này đã giúp ngôi chùa trở nên khang trang, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống và tôn nghiêm.
Sự kiện và lễ hội
Tại chùa, Lễ Vu Lan và Lễ Phật Đản là những ngày lễ lớn, thu hút nhiều phật tử tham gia.
Lễ Vu Lan, vào rằm tháng Bảy âm lịch, là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ và tổ tiên. Chùa Long Châu tổ chức nghi lễ cầu an, nghe giảng kinh và thả đèn hoa đăng, không khí thiêng liêng.
Lễ Phật Đản, vào rằm tháng Tư âm lịch, kỷ niệm ngày sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chùa được trang trí rực rỡ với cờ hoa và đèn lồng, tổ chức lễ rước, tụng kinh, thả đèn và thuyết giảng, phật tử tham gia đông đảo.
Lễ hội tại chùa không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để phật tử gặp gỡ, giao lưu và gắn kết. Những lễ hội này giúp củng cố niềm tin, tìm sự an lạc và duy trì giá trị văn hóa, truyền thống.
Tham khảo
Lê Vinh Bổn, Khảo cứu nghiên cứu lịch sử phật giáo Việt Nam, Lược Sử Phật Giáo và những ngôi Chùa Quảng Ngãi.