Tên gọi và vị trí địa lý
Chùa Từ Lâm hiện nay tọa lạc tại thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cách cảng Dung Quất độ 2 cây số về phía tây.
Lịch sử và nhân vật
Nguyên xưa kia là chùa Trung Yên bằng tranh tre vách nứa thuộc làng Trung Yên, tổng Bình Hòa, huyện Bình Sơn, phủ Tư Nghĩa. Theo văn bản Hán Nôm hiến cúng 2 mẫu 7 sào đất để xây dựng chùa của các cụ Lê Tấn Đá, Lê Quốc Đức, Lê Phước Khương, Bà Viễm, Bà Nhậm, Bà Định có Lý trưởng Lê Tài Ký đóng dấu và các dịch mục vào năm Gia Long thứ 12 – 1814 (căn cứ vào bản chuyển thể Việt ngữ của thông dịch viên Hữu thệ Bùi Phú Nghiệp năm 1962 của Tòa án tỉnh Quảng Ngãi). Vậy chùa Trung Yên có lẽ được xây dựng vào năm 1814.
Từ lúc xây dựng chùa đến nay, đã trải qua gần 200 năm nhưng chùa chưa có tăng sư trụ trì mà chỉ có Phân hội An Nam Phật học, Khuôn hội Phật giáo, Ban hộ tự cùng đạo hữu Phật tử luân phiên quản tự, chăm sóc và điều hành công tác Phật sự. Chỉ có một thời gian ngắn từ năm 1973 đến 1976 có thầy Trừng Ninh trụ trì và kể từ 1976 đến 1993 là đệ tử Đức Hòa Nguyễn Mẫn quản tự.
Năm 1958 chùa Từ Lâm thành lập Khuôn hội Phật giáo và Khuôn hội đã chủ trương trùng tu chùa vào các năm 1963, 1967, đến năm 1997, Ban hộ tự chủ trương đại trùng tu khang trang, rộng rãi do anh Lê Thô làm Trưởng ban.
Chùa Từ Lâm có Gia đình Phật tử Chơn Từ với 40 Đoàn viên được tái sinh hoạt từ năm 1996.
Từ năm 2004 đến 2005, chùa Từ Lâm tham gia tích cực vào công tác xã hội từ thiện như phát trợ cấp gạo tiền cho người nghèo khó, xây dựng một ngôi nhà Đoàn kết cho bà Lâm Thị Duyên, cấp phát tiền gạo cho người tàn tật và học sinh nghèo khó trong xã bằng nguồn kinh phí vận động.
Sáng nay, 23-3-2017, BTS GHPGVN huyện Bình Sơn và Ban hộ tự chùa Từ Lâm long trọng tổ chức lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Lâm của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi lễ, TT. Thích Nguyên Đạo, Trưởng BTS GHPGVN huyện Bình Sơn phát biểu chào mừng; đoàn sinh GĐPT Chơn Từ dâng hoa; ĐĐ. Thích Thông Huy, Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đọc Quyết định số 098/QD-BTS về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Lâm cho ĐĐ.Thích Nguyên Trung – UVTT BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh.(1)
Kiến trúc cảnh quan
Chùa được tọa lạc trong một khuôn viên rộng lớn, bao quanh là rất nhiều cây xanh, tạo nên một không gian yên bình và thanh tịnh. Phía trước chính điện là lầu Quán Âm, quay ra hướng cổng chùa, tạo nên một cảnh quan đón chào khách viếng thăm từ xa. Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc truyền thống với hai mái kiểu “trùng thiềm điệp ốc”. Đây là thuật ngữ ám chỉ cấu trúc mái xếp chồng lên nhau một cách tầng bậc, tạo nên sự đa tầng và tăng thêm vẻ đẹp uy nghi, bề thế cho công trình. Trên góc mái, các đầu đao được đắp nổi với hình dáng cách điệu của vân mây và rồng. Đầu đao là phần nhô ra ở các góc mái, được uốn cong một cách tinh xảo, tạo nên sự thanh thoát và mềm mại, thể hiện rõ nét phong cách kiến trúc cổ truyền đặc trưng của Việt Nam.
Chính điện và bái đường của chùa được bố trí song song. Chính điện là nơi tôn kính nhất, nơi đặt tượng Phật và các vị thần linh, là trung tâm của các hoạt động tôn giáo. Sơ đồ bố trí hệ thống tượng thờ Phật trong chính điện được sắp xếp như sau:
- Lớp thứ nhất: Đặt tượng Phật Thích Ca.
- Lớp thứ hai: Đặt tượng Phật A Di Đà, hai bên là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Thế Trí Bồ Tát.
Bái đường là khu vực dành cho Phật tử và khách viếng đến cầu nguyện, dâng hương và tham gia các nghi lễ. Kết nối giữa chính điện và bái đường là nhà thiêu hương, nơi các nhà sư thực hiện các nghi lễ, thắp hương, và cử hành các nghi thức tôn giáo, không chỉ có vai trò trong các hoạt động nghi lễ mà còn là điểm nhấn kiến trúc, làm nổi bật sự liên kết giữa các phần của ngôi chùa miền Trung.
Phía sau là gian nhà thờ Tổ, nơi đặt tượng Tổ Sư Đạt Ma và chư vị Tổ sư tu hành tại chùa. Ngoài ra, xung quanh chùa còn có nhiều công trình khác như nhà khách, nhà Tăng, nhà bếp… tạo nên một không gian sinh hoạt đầy đủ và tiện nghi cho các tăng ni và Phật tử.
Sự kiện và lễ hội
Năm 2001 chùa bắt đầu tổ chức thọ Bát Quan Trai hằng tháng vào ngày 21 âm lịch, lễ cầu xá tội vong nhân vào ngày 15 tháng 7 và lễ cầu Quốc thái dân an vào ngày 15 tháng giêng.
Ngoài ra, chùa là nơi tổ chức những lễ lớn như Lễ Vu Lan và Lễ Phật Đản, thu hút đông đảo phật tử tham dự.
Lễ Vu Lan, diễn ra vào rằm tháng Bảy âm lịch, là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ và cầu siêu cho tổ tiên. Tại chùa Long Châu, phật tử nghe giảng kinh, làm lễ cầu an và thả đèn hoa đăng, không khí rất linh thiêng.
Lễ Phật Đản, tổ chức vào rằm tháng Tư âm lịch, để kỷ niệm ngày sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chùa được trang hoàng đẹp đẽ với cờ hoa và đèn lồng, các hoạt động lễ rước, tụng kinh, thả đèn và thuyết giảng thu hút nhiều người tham gia.
Lễ hội tại chùa mang ý nghĩa tâm linh, tạo cơ hội cho phật tử gặp gỡ, giao lưu và gắn kết. Các lễ hội này giúp phật tử củng cố niềm tin, tìm an lạc trong tâm hồn và duy trì giá trị văn hóa truyền thống
Hiện nay, anh Lê Tấn Thêm trưởng ban hộ tự thay mặt đạo hữu Phật tử điều hành công tác Phật sự.
Chú thích
- Thiện Quang, Quảng Ngãi: Cổ tự Từ Lâm chính thức có trụ trì, https://giacngo.vn/quang-ngai-co-tu-tu-lam-chinh-thuc-co-tru-tri-post38677.html
Tham khảo
Lê Vinh Bổn, Khảo cứu nghiên cứu lịch sử phật giáo Việt Nam, Lược Sử Phật Giáo và những ngôi Chùa Quảng Ngãi.