Khâm phục sắc chỉ, sắc cho thần hiệu là Độ bảo Ninh quốc, tước phong là Thứ sử Thái thú Hướng thiện cư sĩ tôn thần Thành hoàng Đại vương, cho phép khu Tiền trang Dịch Vọng, tổng Dịch Vọng quận Hoài Đức thành Thăng Long phụng nhận thần sắc mang về phụng thờ. Thần hãy giúp đỡ che chở cho dân ta. Kính thay.
Giáp Tăng Phúc xã Tiền Dịch Vọng, xưa là trang nổi tiếng mang tên Thái Bình. Đất đai bằng phẳng, nước trong, cây cối xanh tươi, phong tục chất phác. Trong ấp có ông Lý Thiên Bảo, hay làm việc thiện, sớm tối thắp hương dâng tấu lên vua, mở rộng lòng làm việc phúc, tu tạo đền thờ. Phu nhân họ Lê, vào ngày tháng Giêng năm Giáp Tý đi đến chùa Hương Tích, thành tâm cúng dàng, bái yết cầu tự. Đêm hôm đó bà nằm mơ thấy thần nhân cho một nhành đào đã kết quả. Tỉnh giấc, sau đó có mang. Mang thai hơn 1 năm đến ngày 11 tháng 2 năm Ất Sửu thì sinh con. Lúc đó hương thơm bay khắp đất Thái Bình, điềm lành chuông thánh, ai ai cũng vui mừng. Đứa trẻ mặt mũi phương phi, dáng vẻ hình dung cốt cách tựa văn nhân. Đến khi lớn lên thiên tư dĩnh ngộ, thông minh hơn người. Bấy giờ hoàng đế lập trường văn võ để chọn văn sĩ trong thiên hạ và những ai trai tráng khỏe mạnh, giỏi bắn cung, đâm giáo mác. Người thi đỗ ban văn được thưởng phẩm phục, người đỗ ban võ thì thưởng tước cấp. Ông Bảo Ninh của trang ta liền vào trường ứng thí, trúng Cổng cử, lại thi trường võ, trúng Võ cử. Hoàng đế ban thưởng, bày yến tiệc thăng bổ làm Thứ sử.
Huyện Phượng Nhãn phong cảnh thái bình, người dân trong trang vui vẻ. Lúc đó viên Tư mã quan nhà Lương là Trần Bá Tiên đem quân sang xâm lược, vua biết ông là con cháu tông thất bèn xuống chiếu triệu Bảo Ninh, lệnh cho ông giữ Hoài Đức, cùng với vua đem quân chống cự, nhưng bị thất bại ở sông Tô Lịch, lại bị thất trận ở Gia Ninh. Vua phải vào ẩn náu trong Tân Xương. Đến tháng 8 lại mang quân ra đóng đồn ở hồ Điển Triệt, cho đóng tàu thuyền, sau ông bị mắc bệnh, vua cho phép ông trở về thành. Ông mất ngày 12 tháng 9 ở quan sở.
Ba năm sau, nước nhà yên giặc, vua hội họp bách quan luận thưởng công lao, ai là người có công lớn thì ban thưởng. Mọi người ai cũng đồng lòng nghĩ tới con cháu nhà Bảo Ninh, bèn truy tặng, quan Bộ Lễ sắc phong cho thần được phụng thờ ở 7 ngôi đền, đều cấp đất nơi đó làm đất thang mộc, lại cử quan Bộ Lễ mang sắc tới khu Tiền, trang Thôi Tề Dịch, quận Hoài Đức, dựng ngôi miếu, [96] ban sắc phụng thờ, rồi đặt hiệu là trang Thái Bình. Trong trang có khu đất quý miếu đường, nổi lên làm 3 khu, núi non sông nước bao quanh, tọa ở hướng Canh Giáp (Thân ?), phía trước có Mộc Kim án ngữ, các dòng nước đổ về, phía sau có thần rồng bao bọc, Hỏa Thổ tụ lại, đất đó tất phát nhiều người giầu có, tinh hoa phát ngoại. Bèn giao đất đó để làm nơi phụng sự, hàng năm hương hỏa, đời đời thừa hưởng ơn nước.
Ngày 28 tháng 9 năm Mậu Thân, trang ta phụng sao lại từ miếu Hùng Vương.
Nguồn: Thần tích giáp Tăng Phúc, xã Dịch Vọng Tiền, ký hiệu AE.a2/60, lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội.