Nhạc Lỗ

Thông tin cơ bản

Xét sách Đỗ Thiện vốn truyền rằng tên thần là Nhạc Lỗ, tướng thời An Dương Vương. Khi Cao Biền nhà Đường đi đánh dẹp Nam Chiếu, trở về qua Vũ Ninh nằm mơ thấy có dị nhân, thân cao 9 thước, tới trước thưa rằng:

– Ta vốn là Nhạc Lỗ. Xưa phụ giúp An Dương Vương đánh giặc có công lao lớn. Sau khi mất đi, Đế thương cho lòng trung thành bèn lệnh ban chức Đô thống tướng quân, cai quản một dải núi sông, đi đánh dẹp giặc của nước Nam cùng trông coi việc cày cấy nông tang. Nay ông đi đánh giặc để giữ yên cho nước, nếu không đến cáo tạ thì chẳng hợp lễ vậy.

Nói xong đến đây, Cao Biền liền tỉnh giấc, bèn đem chuyện đó vui vẻ kể lại với bọn liêu thuộc, rồi ngâm thơ rằng:

Mỹ hỹ Giao Châu địa,
Du du vạn cổ lai,
Tiền hiền hân đắc kiến,
Chung bất phụ linh đài.

(Đẹp thay đất Giao Châu,
Dằng dặc từ xưa tới nay,
Vui gặp người hiền thuở trước,
Sẽ không phụ đài thiêng).

Cao Biền bèn cho lập đền ở núi Vũ Linh để thờ phụng. Đến triều Lý thần được gia phong là Cương Nghị Đại vương. Sau nhiều lần linh ứng. Vào khoảng năm Trùng Hưng triều vua Trần Nhân Tông, thần nhiều lần hiển linh ngầm giúp vua hai lần đánh tan giặc Nguyên, bèn cho lập đền thờ ở bên cửa kinh thành để tiện việc cầu đảo. Lại ban tặng cho bốn chữ An Dương triều đình để ghi lại sự tích. Nay thần vẫn được hương khói thờ phụng, hưởng huyết thực đến ức vạn năm. Thật linh dị thay.

Ngày 16 tháng 3 nhuận năm thứ 32 niên hiệu Tự Đức (1879). Phụng sao theo bản chính.

Nguồn: “Thần tích làng Nghi Tàm”, ký hiệu AEa2/26, lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội.

Chấm điểm
Chia sẻ
Ảnh đại diện chốn thiêng (2)

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)