Giới thiệu chung
Lịch sử
Dựa vào kiến trúc, chùa Làng Đông được xây dựng từ thời kỳ lâu đời. Theo truyền thống, nó được xây dựng từ thời kỳ Lê sơ và vẫn giữ lại nhiều tượng Phật có giá trị. Vào năm Cảnh Thịnh thứ hai (1794), cộng đồng dân làng đã đóng góp tiền để đúc một quả chuông đồng có chữ “Mật Dụng hồng chung” (chuông làng Mật Dụng). Sau đó, vào năm thứ tư của triều đại Minh Mạng (1823), chùa đã được tu bổ lại, bổ sung thêm gác chuông và tô vẽ các tượng Phật.
Kiến trúc
Chùa Mật Dụng hướng về phía Nam, tọa lạc trên một khu đất bằng phẳng của thôn Đông xưa. Không gian kiến trúc của chùa rất rộng rãi và thoáng đãng, với cấu trúc hình chữ “Đinh”. Từ bên ngoài vào trong, kiến trúc của chùa được sắp xếp như sau:
-
Cổng Tam Quan: Có 4 trụ lớn, trên các trụ được xây hình trái dành.
-
Chùa chính: Bao gồm Tiền đường, nhà Thiêu hương và Hậu cung. Tiền đường có 5 gian, hai chái, lợp ngói ta, bít đốc, vì kèo kiểu chồng rường giá chiêng hạ kẻ, chạm khắc gọn và sắc nét. Nhà thiêu hương có 22 gian. Hậu cung có 3 gian, 2 chái, xây bằng gạch vững chắc, cao hơn tiền đường 0,6m.
-
Dãy tịnh xá: Song song với hậu cung, có 6 gian, nối tiền đường với nhà Tổ.
-
Nhà Tổ và nhà thờ Mẫu: Có 7 gian, kiến trúc đơn giản, thờ các vị sư tổ của chùa và Tam phủ (còn gọi là điện Lưu Ly).
Bài trí tượng Phật trong chùa tuân theo truyền thống của các chùa trong vùng. Tại vị trí cao nhất, gần hậu cung, có ba vị Tam thế, hình dáng nữ, ngồi trên tòa sen. Lớp thứ hai có tượng A Di Đà lớn, hai bên là tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Tiếp theo là tượng Phật nhập Niết bàn, hai bên là hai vị Bồ Tát cỡi trên lưng Thanh sư và Bạch tượng. Sau đó là tượng Di Lặc, hai bên là tượng Bồ Tát và Ngọc Hoàng. Bên ngoài cùng là tượng Cửu Long và Nam Tào, Bắc Đẩu. Gần nhà thiêu hương, có hai dãy Thập điện Diêm Vương. Các pho tượng ở nhà tiền đường bao gồm Đức Ông, Giám Trai và hai pho tượng Khuyến Thiện, Trừng Ác.
Di vật
Tổng số tượng còn lưu giữ trong chùa là 52 pho tượng.
Ngoài ra, chùa còn có một quả chuông đồng được đúc vào năm Cảnh Thịnh thứ hai (1784), trên có bài minh ghi 1000 chữ. Đây là một trong những quả chuông lớn và có niên đại cổ nhất. Chùa còn sở hữu 4 bức hoành phi, 11 câu đối, 2 bài thơ, và 4 cửa võng, tất cả đều được sơn son thếp vàng, với nét chạm mang phong cách triều Nguyễn, nội dung ca ngợi đạo Phật, phong cảnh của chùa, và thuyết giáo về đạo Phật và hành động thiện của con người.
Đặc trưng
Hiện nay, khi nhìn vào hệ thống tượng Phật và cách trì tụng của các sư trong chùa Mật Dụng, chúng ta thấy nó hoàn toàn tương tự như các thiền tự khác. Chỉ có các tư liệu Hán – Nôm như hoành phi, câu đối, bia đá, chuông khánh… ở đây mới làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về yếu tố Mật tông của chùa và Phật giáo Việt Nam.
Chùa Mật Dụng là một công trình kiến trúc Phật giáo hiếm hoi vẫn giữ được nguyên vẹn, từ kiến trúc cho đến các tượng Phật và đồ tế khí. Đây là một di tích quý giá cho việc nghiên cứu về Phật giáo ở thủ đô Hà Nội, cần được bảo tồn và phát triển thành một địa điểm du lịch và nghiên cứu khoa học.
Sự kiện – Thành tựu
Chùa Mật Dụng đã được công nhận là Di tích Lịch sử – Văn hóa từ ngày 21/01/1989.
Trong năm 2019, dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ và tôn tạo di tích chùa Mật Dụng, thuộc phường Bưởi, đã được UBND quận Tây Hồ phê duyệt. Mục tiêu của dự án là bảo tồn, trùng tu và nâng cấp các thành phần gốc của di tích, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa và lịch sử, cũng như kéo dài tuổi thọ cho di tích này. Phương án xây dựng đã được xác định là quy hoạch lại tổng thể mặt bằng di tích, với việc giữ nguyên các vị trí của các hạng mục như tam quan, tam bảo và nhà tổ. Tu bổ hạng mục tam bảo, có diện tích khoảng 200m2, sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc bảo tồn tối đa các thành phần gốc của di tích. Vốn đầu tư cho dự án này được huy động từ nguồn vốn ngân sách quận kết hợp với nguồn vốn xã hội hóa.
__________________________
Các ngôn ngữ khác
Tiếng Anh (English)
Mat Duong Temple, also known as Lang Dong Temple, is a famous Buddhist heritage site in Hanoi city. With its convenient location near major roads such as Trang Thi, Tran Phu, Hung Vuong, and Thuy Khe, the temple attracts the attention of the local community and Buddhists with its tradition of following the Mat sect. With its ancient architecture and rich system of Buddha statues, Mat Duong Temple is a valuable destination for exploring Buddhism and Vietnamese culture.
In 1989, Mat Duong Temple was recognized as a Historical and Cultural Heritage Site. In 2019, a restoration and preservation project for the temple’s heritage site was approved by the People’s Committee of Tay Ho District. The project aims to conserve, restore, and upgrade the original components of the heritage site, promote cultural and historical values, and extend the longevity of the temple. With funding from the district budget and socialization, the project will maintain the main components of the temple and renovate any missing parts, creating a better space for tourism and scientific research.
Tiếng Trung (Chinese)
密养寺,又称东村寺,是河内市著名的佛教遗址。 寺庙位于大街附近,如Trang Thi,Tran Phu,Hung Vuong和Thuy Khe等主要道路,吸引了当地社区和佛教徒的关注,传承了密宗的传统。 密养寺以其古老的建筑和丰富的佛像系统而闻名,是探索佛教和越南文化的宝贵之地。
1989年,密养寺被认定为历史文化遗址。 2019年,由泰和区人民委员会批准了对寺庙遗址的修复和保护项目。 该项目旨在保护,恢复和升级遗址的原始组件,推广文化和历史价值,并延长寺庙的寿命。 该项目资金来自区预算和社会化,将维护寺庙的主要组件并翻新任何缺失的部分,为旅游和科学研究创造更好的空间。
Tiếng Pháp (French)
Le temple Mat Duong, également connu sous le nom de temple Lang Dong, est un célèbre site du patrimoine bouddhiste dans la ville d’Hanoï. Avec son emplacement pratique près des grandes routes telles que Trang Thi, Tran Phu, Hung Vuong et Thuy Khe, le temple attire l’attention de la communauté locale et des bouddhistes avec sa tradition de suivre la secte Mat. Avec son architecture ancienne et son riche système de statues de Bouddha, le temple Mat Duong est une destination précieuse pour explorer le bouddhisme et la culture vietnamienne.
En 1989, le temple Mat Duong a été reconnu comme site du patrimoine historique et culturel. En 2019, un projet de restauration et de préservation du site du patrimoine du temple a été approuvé par le Comité populaire du district de Tay Ho. Le projet vise à conserver, restaurer et améliorer les composants d’origine du site du patrimoine, à promouvoir les valeurs culturelles et historiques et à prolonger la longévité du temple. Avec un financement provenant du budget du district et de la socialisation, le projet maintiendra les principaux composants du temple et rénovera toutes les parties manquantes, créant ainsi un meilleur espace pour le tourisme et la recherche scientifique.