Đại Đức Liệt Sĩ Danh Hom (1950–1974)

Đại Đức Liệt Sĩ Danh Hom (1950–1974)

Thông tin cơ bản

  • Ủy viên Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Thân thế

Đại đức Danh Hom sinh năm 1950, tại ấp Thanh Lợi, nay là Xà Xiêm, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Đại đức được sinh trưởng trong một gia đình nông dân, có nề nếp đạo đức vững chắc và kính tin Tam bảo. Thân phụ là cụ ông Danh Sinh, thân mẫu là cụ bà Thị Hiền. Có duy nhất hai chị em, chị gái của Đại đức tên Thị Giang.

Trước lúc hy sinh Đại đức được học hết lớp 5 Khmer và lớp 4 chữ phổ thông.

Thời kỳ xuất gia

Trong thời gian thường xuyên lui đến chùa lễ Phật, Đại đức đã học hỏi và thâm hiểu giáo lý đức Phật từ các cuốn kinh Pali, cùng với sự giảng dạy thêm của quý chư Tăng trong chùa trong thời gian này.

Ngày 25 tháng 4 năm 1967, Ngài thọ giới Sa di tại chùa Khlang Mương, khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 16/5/1970, sau thời gian chuyên cần tu học, Đại đức đã được đăng đàn thọ giới Sa di sau đó thọ giới Tỳ khưu, do Hòa thượng Danh Vĩnh tế độ, Hòa thượng Danh Con và Hòa thượng Danh Kê là thầy yết ma. Đại đức xem đó là một hạt giống lành trong cuộc đời tu luyện của mình, là bước ngoặc đánh dấu cuộc đời hoằng dương chánh pháp của đức Phật.

Thời kỳ hoằng pháp

Đầu năm 1974, Đại đức được Phật tử suy tôn chức vụ Phó Trụ trì chùa.

Ngày 16/3/1974, Đại đức gia nhập Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước huyện Châu Thành.

Ngày 08/6/1974, nhân lễ Trà tỳ (Hỏa táng) Cố Hòa thượng Danh Con tại chùa Khlang Mương, Đại đức được Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước huyện Châu Thành phân công hướng dẫn đoàn biểu tình của sư sãi đi đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngụy bán đứng dân tộc, đình chỉ chính sách ngu dân, đàn áp tôn giáo và kỳ thị sắc tộc của chư Tăng trong toàn tỉnh Kiên Giang.

Lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 10/6/1974, chư Tăng, thanh niên biểu tình nhằm mục đích đấu tranh với chính quyền tay sai đế quốc Mỹ để cho bọn chúng trả lại quyền tự do cho chư Tăng bị bắt thời gian vừa qua. Đòi chấm dứt chính sách xóa sổ dân tộc, nhân dân mù chữ, chấm dứt việc bắt bớ chư Tăng, thanh niên đi lính, bắt chúng phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của từng dân tộc, phải trừng phạt thích đáng đối với người thực hiện hành vi xấu xa.

Đoàn biểu tình đi đến trước quận Kiên Thành (Rạch Sỏi), Đại đức Danh Hom hăng hái hiên ngang đứng trước đoàn biểu tình thì đột nhiên bị bọn đầy tớ và tay sai của Mỹ nổ súng bắn xối xả vào đoàn chư Tăng có cả lựu đạn cay và mìn nổ. Đại đức bị trọng thương vết thương rất nặng ở chân làm cho Đại đức gục xuống không thể tiến lên được. Nhưng tinh thần Đại đức vẫn còn hăng hái, hiên ngang, Ngài đã hô lên chiến khẩu thật lớn, tất cả chư Tăng phía sau tiến lên đánh phá bọn chúng ngay tức thì. Vì nhiệm vụ và tình yêu dân tộc, đất nước, Đại đức đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đại đức đã hy sinh vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày trong niềm kính phục và tiếc thương vô hạn của các vị sư và đồng bào Phật tử

Đại đức trụ thế 24 năm, hạ lạp 8 năm.

Nguồn: Thượng toạ Danh Lung, Đại đức Châu Hoài Thái (2014). Danh tăng Nam Tông Khmer. Nhà xuất bản Hồng Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ
Cover ảnh thiền sư chốn thiêng (2)

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)