- Hội phó Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Trụ trì chùa Gò Đất, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Thân thế
Đại đức Danh Tấp, thường được gọi là Sư Tấp, sinh năm 1941, nguyên quán xã Bình An, huyện Châu Thành. Ông sinh ra trong một gia đình bản nông, thân sinh là cụ ông Danh Kim và cụ bà Thị Lâm.
Đại đức Danh Tấp mồ côi cha mẹ lúc 7 tuổi, là con út trong gia đình gồm 5 anh chị đó là: Danh Niên, Thị Siêm, Thị Sô, Danh Liêm và Đại đức Danh Tấp.
Thời kỳ xuất gia tu học
Thuở nhỏ Đại đức được song thân cho đi học chữ Khmer tại chùa Gò Đất, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Năm 1959, Đại đức xuất gia tu học tại chùa Gò Đất, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành.
Năm 1962, Đại đức thọ giới Tỳ khưu do Hòa thượng Danh Hậu là thầy tế độ tại chùa Gò Đất, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành.
Thời kỳ hoằng pháp
Năm 1967, chư Tăng và Phật tử nhận thấy Ngài là vị có phẩm hạnh, giới hạnh và luôn được mọi người kính trọng nên được suy cử chức vị phó Trụ trì chùa Gò Đất, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đại đức tham gia vào Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước huyện Châu Thành, do nỗ lực trong công tác và hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự giáo giới nên chẳng bao lâu Đại đức được Ban chấp hành Hội suy cử làm Hội phó Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước huyện Châu Thành.
Năm 1968, Đại đức được chư Tăng và Phật tử suy tôn chức vị Trụ trì chùa Gò Đất, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành.
Năm 1970, để đáp ứng cho tình hình công tác lúc đó là cần một người nhanh nhẹn, thông minh và trung thành tiếp cận trực diện với kẻ thù. Ban Chấp hành Hội đã phân công Đại đức giữ nhiệm vụ quan trọng này, và sau đó Đại đức đã hoàn tục đảm trách nhiệm vụ vô cùng trọng đại đó.
Thời gian sau đó, Achar Danh Tấp đã lập gia thất với Thị Đâm rồi có một người con gái tên là Thị Dung.
Thời gian này Achar đã hoạt động tích cực trong phong trào yêu nước của sư sãi và Phật tử, Đại đức bị địch truy lùng gắt gao nên thân phận của Đại đức Danh Tấp đã bị phát hiện. Sau đó Đại đức Danh Tấp đã xuất gia lần thứ hai tại chùa Khoe Ta Tung tại ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, Đại đức tham gia hoạt động Cách mạng, được giao làm liên lạc cho Mặt trận Giải phóng huyện Châu Thành.
Ngày 5/4/1974, đây là đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngụy, bắn phá chùa chiền, chính sách ngu dân, đàn áp tôn giáo và kỳ thị sắc tộc của chư Tăng trong toàn tỉnh Kiên Giang.
Ngày 08/6/1974, Đại đức được phân công đi đầu trong đoàn biểu tình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh và huyện Châu Thành tổ chức, Đại đức vận động lực lượng ở các chùa: Khoe Ta Trung, Gò Đất, Xà Xiêm Cũ và Xà Xiêm Mới tham gia xuống đường biểu tình chống lại đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngụy, bắn phá chùa chiền, chính sách ngu dân, đàn áp tôn giáo và kỳ thị sắc tộc, chà đạp lên truyền thống dân tộc, dồn quân bắt lính để thiệt hại thầy chúng. Nhưng khi đó, bọn mật thám đã phát hiện và ngăn cản kế hoạch biểu tình của chư Tăng. Tuy nhiên do sự lãnh đạo và chỉ đạo tài tình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh, huyện Châu Thành đã tranh thủ lễ Trà tỳ (Hỏa táng) Hòa thượng Danh Con nên chư Tăng trong đoàn biểu tình đã tập hợp lại và gia nhập với đoàn biểu tình của chư Tăng chùa Khlang Ông. Để thống nhất kế hoạch hành động được kết luận vào ngày 09–10/6/1974, Đại đức Danh Tấp lãnh đạo đoàn biểu tình di chuyển từ chùa Khlang Mương đến chùa Khlang Ông.
Đến 06 giờ 30 phút ngày 10/6/1974, đoàn biểu tình tiến về tỉnh lỵ, Đại đức căn dặn các nhóm trong đoàn phải dũng cảm và mưu trí trước kẻ thù. Khi đến quận Kiên Thành, mặc dù Đại đức bị quân đội Sài Gòn bắn hàng loạt đạn vào tim nhưng Ngài vẫn quay ngược về đoàn biểu tình thống nhất các thành viên trong đoàn: “Tất cả hãy tiến lên, không được lui bước trước kẻ thù”. Do bị bắn hàng loạt đạn vào tim nên Đại đức đã hy sinh.
Thời kỳ viên tịch
Các pháp hữu vì vốn không bền vững, nó có tính sinh diệt, thuận theo vô thường, Đại đức đã thu thần thị tịch vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 10/6/1974 trên đường đi biểu tình chống chánh quyền Sài Gòn. Sự ra đi vĩnh viễn của Đại đức là một sự mất mát lớn lao, đối với phong trào Cách mạng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh Kiên Giang.
Nguồn: Thượng toạ Danh Lung, Đại đức Châu Hoài Thái (2014). Danh tăng Nam Tông Khmer. Nhà xuất bản Hồng Đức.