Hòa thượng Ekapaññā Danh Dện (1917–1987)

Hòa thượng Ekapaññā Danh Dện (1917–1987)

Thông tin cơ bản

Thân thế

Hòa thượng Ekapaññā thế danh là Danh Dện, là con thứ trong một gia đình nông dân có 7 người con, có đức tin đúng mạnh nơi Tam bảo, nơi nghiệp quả tạo thành. Cha là ông Danh Long. Mẹ là bà Thị Blong. Anh chị em ruột gồm có: bà Thị Nganh, Thị Liệm, Thị Lương, anh Danh Thiên, Danh Hậu, em Thị Bảy, Thị Niệm, Thị Con. Tất cả đều sinh sống tại xóm Pem Buôn, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Thời kỳ xuất gia học đạo

Mặc dù Hòa thượng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó tại một xóm nghèo của tỉnh Kiên Giang. Nhưng với đức tin trong sạch nơi Tam bảo, cộng với túc duyên nhiều đời thôi thúc, nên ngài quyết chí xuất gia học đạo.

Ngày 13-4-1943, được sự đồng ý của song thân, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Tăng Ốc, Ngài thọ giới sa di tại chùa Kè Một, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Pháp danh là Ekapaññā.

Duyên lành hội đủ, sau gần hai tháng tu tập tinh tấn trau dồi pháp học và pháp hành, tháng 6 năm 1943 Ngài thọ giới tỳ khưu và trở thành trưởng tử Như Lai tại chùa Tà Mum, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Tăng Ốc, trụ trì chùa Tà Mum là Hòa thượng tế độ, Thượng tọa Danh Sết và Thượng tọa Danh Sul chùa Cà Bản Lớn, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, là Yết Ma hữu và Yết Ma tát.

Bắt đầu từ đây, Hòa thượng miệt mài kinh sách, tu tập chuyên về mang trong tâm một niềm tin mãnh liệt về một tương lai hoằng dương chánh pháp, hoằng hóa độ sanh, tiếp bước các bậc tiền nhân nối dòng Thích Ca. Mặc dù Thế học chỉ mới lớp 2, điều này không làm Hòa thượng cảm thấy thua kém các huynh đệ đồng môn mà đó chính là động lực để Hòa thượng nỗ lực phấn đấu hết mình trong suốt quá trình tu học. Được cộng nhận là Đệ nhất Kinh Luận Giới (Tráy), Hòa thượng luôn tinh tấn, học hỏi để ngày càng tinh tấn hơn, vì thế Hòa thượng luôn được các huynh đệ đồng môn kính phục và yêu quý và luôn nhận được sự chỉ dạy tận tình của các bậc thầy tổ.

Trải qua quá trình tu tập tinh tấn, thấy duyên lành hội đủ. Kể từ đây Hòa thượng bắt đầu sự nghiệp hoằng hóa độ sanh của mình tại chùa Suvannaransi “Khlang Ong”. Tại đây, Hòa thượng luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi người có thể gieo duyên với tam bảo, và dạy dỗ cho nhiều thế hệ sư sãi.

Ngoài ra Hòa thượng còn tham gia Hội đồng kỳ luật sư sãi tỉnh Kiên Giang. Hỗ trợ lúa gạo và cây sao cây dầu cho Việt Minh và Cách Mạng chống Đế Quốc xâm lược và tiếp xây dựng tháp 4 sư liệt sĩ cho Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh tại Cù Lá thị trấn Minh Lương – Châu Thành – Kiên Giang.

Thời kỳ viên tịch

Trải qua 73 năm trần thế với bao thăng trầm và biến cố. 47 năm hoằng dương chánh pháp không ngừng nghỉ. Hòa thượng như một tấm gương sáng giữa đời thường, dù khó khăn, vất vả, dù phải đối diện với những căn bệnh của cuộc đời, Hòa thượng vẫn chưa một lần nản chí, và luôn dũng hết sức lực và khả năng của mình để hướng dẫn, dạy bảo Phật tử.

Đời vô thường, hợp rồi lại tan, rồi cũng thuận theo sự luân chuyển thế gian. Hòa thượng viên tịch vào ngày 31 tháng 8 năm 1987 tại chùa Suvannaransi “Khlang Ong”, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Tuy Hòa thượng đã ra đi trong sự tiếc thương của bao thế hệ tiếp nối, Phật giáo nói chung và Phật giáo Nam Tông nói riêng. Nhưng với đức hạnh cao cả, Hòa thượng vẫn sẽ sống mãi trong lòng Tăng Ni Phật tử hiện tại cũng như tương lai.

Nguồn: Thượng toạ Danh Lung, Đại đức Châu Hoài Thái (2014). Danh tăng Nam Tông Khmer. Nhà xuất bản Hồng Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ
Cover ảnh thiền sư chốn thiêng (8)

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)