Ni trưởng Thích Nữ Đàm Huống:
- Ủy viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội
- Ủy viên Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện Phú Xuyên Tp. Hà Nội
- Nguyên trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Phú Xuyên – Hà Nội
- Trụ trì chùa Long Khánh – Tổ đình Đa Bảo – Phú Xuyên – Hà Nội
Ni trưởng Thích Nữ Đàm Huống, thế danh Vũ Thị Hà, sinh năm 1958, Mậu Tuất.
Sinh quán: Thôn ………… xã ……………. huyện Hải Hậu – Nam Định.
Trong một gia đình nông dân thanh bạch, thuần tín Tam bảo.
Thân phụ là Cụ …………………, Pháp danh …….……………..
Thân mẫu là Cụ ……………….., Pháp hiệu …………………….
Thời kỳ xuất gia và tu học
Ni trưởng là con thứ 5 trong gia đình có 10 người con, 6 trai và 4 gái. Ngài lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và các anh chị em.
Năm 2023 tất cả anh chị em của Ngài đều còn chu toàn.
Thân mẫu Ngài mất năm 2008, thân phụ Ngài mất năm 2010. Song thân Ngài đều thọ trên 90 tuổi. Em út nay đã 54 tuổi, anh cả đã 77 tuổi. Đại gia đình đều thọ cao, đông con nhiều cháu, riêng anh cả được 6 con trai. có anh em định cư ở huyện Yên Định – Nam Định.
Anh thứ hai, đến tuổi trưởng thành, đi bộ đội xung phong, ra quân xây dựng gia đình ở Hoài Đức – Hà Tây, sau đó cùng 1 em trai đi kinh tế mới, định cư ở Yên Bái, anh em còn lại sinh sống tại Hải Hậu – Nam Định, có người em gái định cư ở Bình Dương.
Trong họ nội ngoại của Ni trưởng có nhiều người xuất gia tu Phật, em bà ngoại của Ngài tu hành, trụ trì ở chùa Hải Lộc – Hải Hậu, cách nhà chừng 5 km.
Sau nhiều suy tính, có dịp Sư bà chùa Hải Lộc về quê bảo: “Anh chị nhà đông con cho tôi xin một đứa đi tu. Bố mẹ Ngài cho đem một đứa em trai đi, nhưng vào chùa nghịch ngợm quá nên lại bỏ về. Sư Bà về làng dỗ Ngài, năm ấy chừng 10 tuổi (1968-1969) đến ở chùa, thời ấy đang chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, chú tiểu Đàm Huống phải đi học sơ tán ở dưới đồng biển, xa chùa.
Anh cả đi bộ đội về bảo bố mẹ: nhà ta đến nỗi nào mà phải để em nó đi tu… Rồi anh cả đi bộ lên chùa Hải Lộc – Hải Hậu đưa Ngài về nhà.
Có ông Vũ Văn Tiễu, người làm công văn trên chùa Hải Lộc thấy Ngài cứ trốn đi lại bị đưa về thì bảo: Cháu có thích đi tu không?- Ngài trả lời: “Cháu thích đi tu nhưng bố mẹ cháu cấm, cứ trốn đi lại đưa về”.
Cuối cùng, được ông Tiễu giúp đỡ, Ngài trốn nên tàu từ Nam Định ngược lên ga Phú Xuyên thì xuống, đi bộ vào chùa Đa Bảo, xin tu với cụ Đàm Hằng.
Ở Đa Bảo một thời gian, lại bị anh trai thứ hai tên là Hùng đi tìm, anh đến chùa Đa Bảo đang hoang tàn, tìm hỏi Tổ Quảng Dung về Ngài.
Tổ Quảng Dung bảo: ở đây không thấy ai tên là Hà vì khi đó Ni trưởng đã được đặt pháp danh là Đàm Huống. Anh hai kiên trì dỗ về nhưng Ngài quyết tâm ở lại, không về!
Nhân duyên chính là có cụ Vũ Văn Tiễu, là chú ruột của Ni trưởng Đàm Hằng, là một nhà nho rất giỏi, làm công văn giấy tờ, sớ sách tại chùa Hải Lộc. Giai đoạn 1968 – 1969, Cụ đã gieo duyên đưa thầy Đàm Huống, tầm 10 tuổi lên chốn Tổ Đa Bảo, nơi cháu mình là cụ Đàm Hằng đang tu hành.
Sau pháp nạn 1953 bị giặc Pháp ném bom, chốn Tổ Đa Bảo bị triệt phá, khi đó cơ sở vật chất của chùa coi như không còn gì, công việc chủ yếu của chư Ni, Phật tử là vừa san lấp tăng-xê (mương, hào trú ẩn) dọn dẹp gạch ngói, vừa làm ruộng lấy cái ăn. Trong giai đoạn này chú tiểu Đàm Huống vừa chấp tác tại Đa Bảo, vừa tòng Tăng an cư tại trường Hạ chùa Đỏ (Văn Quán – Hà Đông).
Năm 1974, Thầy Đàm Huống thụ giới Sa di.
Năm 1976 thụ giới Tỷ khiêu Ni.
Tới 2015, Ni trưởng Đàm Huống đã tu hành ở Đa Bảo gần 50 năm.
Ni trưởng ngay sau khi thụ đại giới đã học trường cơ bản Phật học đầu tiên cùng chư Tăng: Thích Thanh Hướng, Thích Thanh Ân, v.v. đồng thời vẫn về chốn Tổ Đa Bảo cấy gặt. Là Tăng sinh giai đoạn này Ngài thường được thầy giáo thụ là HT. Thích Viên Thành động viên, nhắc nhở.
Thời kỳ trụ trì – Hóa duyên hoằng đạo
Sau khi thọ đại giới Tỷ khiêu Ni, năm 1976 Ngài trúng tuyển và tham gia bồi dưỡng học tập tại đại học Tổng Hợp Hà Nội (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – chuyên ngành Hán Nôm).
Trước đó, Ngài đã tòng Tăng an cư tại các trường Hạ trên đại bàn tỉnh Hà Tây.
Ngài được nghe các Hòa thượng giảng kinh, luật, luận: HT. Hương Tích (Thích Thanh Chân), HT. Cam (chùa Thần Quy), HT. Võ Lăng (Thích Thanh Viên), Hòa thượng Ráng (Thích Phổ Tuệ).
Năm 1993, Phật giáo Hà Tây mở thêm cơ sở Hạ trường ở chùa Hội Xá. Năm 2006 mở thêm trường Hạ ở chùa Ráng (Viên Minh tự), Ngài đều nhiệt tình tham gia.
Năm 1997, Ngài học xong trường cơ bản Phật học Hà Tây cùng chư Tăng: Thích Thanh Quyết, Thích Thanh Ân, Thích Thanh Phúc, Thích Thanh Chính, Thích Thanh Hướng,…, Ni trưởng Đàm Thành (Nghi Tàm) với các bậc Giáo thụ: Thích Thanh Chân, Thích Thanh Bích, Thích Thanh Hiệp (Chùa Phù Lưu)…
Ở đất Hà Tây, Ni trưởng Đàm Huống có Hạ lạp gần cao nhất, kế theo sư cụ Đa Bảo.
Tại các trường Hạ, từ những năm 1970, khi còn là sa di tòng Tăng an cư, thầy Đàm Huống đã tham gia các chức sự, từ phụ trách phòng trà đến làm duy-na Ni chúng.
Thuở đầu chừng 10 tuổi, thầy Đàm Huống xuất gia ở chùa Hải Lộc – Hải Hậu, được chú ruột của cụ Đàm Hằng là Ngài Vũ Văn Tiễu, cùng quê, làm công văn sớ sách ở chùa Hải Lộc – Hải Hậu. Vài năm sau, được cụ Tiễu đưa lên chốn Tổ Đa Bảo làm trưởng tử của sư Cụ Đàm Hằng.
Từ 1970, Ni trưởng Đàm Huống tham gia hầu Tổ Quảng Dung cho đến khi Cụ Quảng Dung mất năm 1979.
Thầy Đàm Huống trong 10 năm đầu ở Đa Bảo vừa tu đạo hầu thầy Đàm Hằng, vừa chấp tác tu học, hầu Thầy, thị giả, giúp việc Tổ Quảng Dung.
Ni trưởng Đàm Huống đã tham gia lãnh các chức danh giáo phẩm của Giáo hội. Tiên khởi thành lập tổ chức Phật giáo huyện Phú Xuyên, Ni trưởng Thái Lai, Đàm Hằng làm trưởng ban, sau đó Ni trưởng Đàm Huống kế tục.
Thầy Đàm Huống là người chủ trương, đứng ngôi xây dựng tất cả các tự viện cho 9 đệ tử rồi bàn giao lại cho các đệ tử tiếp nối.
Năm 2015, thầy Đàm Huống rời chốn Tổ Đa Bảo về ở và Trụ trì chùa Long Khánh. Trên nền tảng cơ sở vật chất chưa có gì, chỉ có 3 gian nhà tre, trước cửa là hội trường, còn lại phía sau là ao ruộng. Tới nay chùa Long Khánh đã trở thành một chốn tự viện trang nghiêm, tố hảo.
Cả 9 đệ tử đều được Ni trưởng Đàm Huống truyền trao hệ thống tự viện.
Hiện tại TT. Thích Thanh Huy đang đứng ngôi trụ trì chốn Tổ Đa Bảo. Thượng tọa là hoàng nam – trai làng Tri Thủy, có Phật duyên, nên ra ở chùa làng, được Ni sư Đàm Huống súc dưỡng nuôi dạy. Về sau được Ni trưởng cho y chỉ, làm đệ tử của HT. Thích Thanh Khoát, người kế tục chốn Tổ Đa Bảo, đệ tử Tổ Thích Quảng Dung, khi ấy đương vi trụ trì chùa Phú Cốc.
Ni trưởng Đàm Huống thụ Bồ tát giới với Tổ Hương Tích (Cố HT. Thích Thanh Chân) được Tổ đặt pháp danh là Thích Đàm Huống, hiệu Liên Hoa.
Ni trưởng Thích Nữ Đàm Huống được tấn phong Giáo phẩm Ni trưởng năm 2016, với Giáo chỉ tấn phong do Đức Đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ ấn ký.
a. Công tác trụ trì, quản trị tự viện:
Năm 14 tuổi (1970) Ni trưởng Đàm Huống được Cụ Đàm Hằng nhận làm đệ tử, thờ thầy và hầu việc cố HT. Thích Quảng Dung ở Tổ đình Đa Bảo – Phú Xuyên.
Từ đó, Ni trưởng sớm hôm siêng năng, chấp lao, phục dịch, phụng thờ Tam Bảo, chuyên cần, không quản thân gái, chẳng ngại thành kiến “Nữ nhân nan hóa” – thân nữ khó dạy, quyết trí tu hành, làm trọn bổn phận của nữ nhân sơ cơ nhập đạo.
Chẳng bao lâu, thầy đã được Ni chúng, Phật tử, sư Tổ mến ban khen rằng tính tình hòa nhã, hiếu học, chăm làm, kính tín, lễ phép. Đối với bản bản thân Ni trưởng khép mình cẩn trọng trong luật bát kỉnh, Nghiêm trì giới luật, khiêm cung với chư Tăng, hòa ái với Ni giới.
Ngoài việc tác phúc, hưng công góp phần tu sửa giữ gìn chùa cảnh, tham gia Phật sự và công tác xã hội; việc tu trì thời khóa công phu tại Tổ đình Đa Bảo, sau đó là tại chùa Long Khánh được Ni trưởng duy trì tinh tấn không chút sao nhãng.
Ni trưởng chuyên tu tịnh niệm, lục tự hồng danh Nam mô a di đà Phật, lịch lịch phân minh, luôn luôn hoài niệm, chỉ một nguyện cầu Tịnh Độ Tây Phương. Ngày đêm trì niệm Quán Âm Bồ Tát hồng danh, mong noi gương tế độ chúng sinh.
b. Tiếp chúng độ nhân
Ni trưởng đã súc dưỡng, nuôi dạy, thế phát độ nhân, nuôi dạy được 9 vị đệ tử, cho tới ngày nay, nhiều vị tu hành thành tựu, đi du học thành tựu trở về.
Ni trưởng Thích Đàm Huống vì nhân duyên truyền thừa Tổ đình Đa Bảo đã súc dưỡng được TT. Thích Thanh Huy – Hoàng nam đất Tri Thủy, cùng thế hệ với sư thầy Đàm Hòa.
Với tinh thần đại thừa Phật giáo: “Tùy duyên bất biến, bất biến tuỳ duyên”; “phục vụ chúng sinh tức là cúng dàng chư Phật”, Ni trưởng đã tham gia nhiều công tác xã hội ích quốc lợi dân:
Ni trưởng Thích Nữ Đàm Huống – Trưởng tử của Ni trưởng Thích Nữ Đàm Hằng, là người tham gia kế thế truyền đăng Tổ đình Tăng Ni nhị bộ, trong lời ca ngợi: “Nhất Đọi, nhì Đa, thứ ba Khê Hồi”. Ngài thật xứng danh là người góp phần trông coi, giám hộ, nơi Tổ đình Đa Bảo trong 50 năm qua.
Trong xuất quãng đời tu hành hơn 50 năm, tập chung chủ yếu kiên trì tu hành ở một chốn Tổ Đa Bảo, Ni trưởng luôn khiêm tốn, giản dị, đạm bạc, dạy dỗ hàng Pháp tử, Pháp tôn tinh tiến tu hành, giữ gìn quy củ Thiền gia, lấy lục hòa làm cộng trụ./.
Nam mô Công Đức Lâm, Chứng Minh Sư Bồ Tát
Ma ha tát tác Đại Chứng minh!