- Cố vấn Hội Mêkon tỉnh Trà Vinh
- Cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh
- Cố vấn Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh Trà Vinh
- Trụ trì chùa Nāgavanārāma (chùa Chim), khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Thân thế
Hòa thượng Jottapủnô, thế danh Thạch Uôi sinh ngày 11 tháng 3 năm 1909 tại ấp Bằng Đa, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ngài được sinh ra trong một gia đình nông dân sùng bái đạo Phật. Thân phụ là cụ ông Thạch Tát và thân mẫu cụ Thạch Thị Tiên. Ngài là con trưởng trong gia đình có ba người con, hai em là bà Thạch Thị Thiết và ông Thạch Tuốt.
Đến 5 tuổi thì thân mẫu Ngài qua đời. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, gia đình lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Là con trưởng trong gia đình, Ngài phải cùng cha gánh vác lo cho hai em. Dù đã hết lòng chăm sóc nhưng sau 6 tháng bệnh tình trầm trọng, em út Ngài cũng rời thế giới. Từ đây, Ngài sống trong sự chăm sóc, yêu thương hết lòng của cha.
Năm 12 tuổi Ngài được cha đưa vào chùa Qui Nông để học tiếng Khmer và rèn luyện đạo đức.
Hai năm sau, Ngài bái biệt tôn sư trở về chùa Nāgavanārāma (chùa Chim) tiếp tục học chữ Khmer và vào trường tiểu học song ngữ Pháp–Khmer.
Năm 1927, khi vừa tròn 18 tuổi, Ngài tạm gác lại việc học để trở về chăm lo cho người cha già sức yếu để báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành.
Thời kỳ xuất gia
Năm 1930, duyên lành hội đủ, được sự cho phép của người cha đức hạnh, Ngài xuất gia khi tròn 21 tuổi.
Năm 1930, ngài Thạch Uôi thọ giới Sa di và Tỳ khưu tại chùa Nāgavanārāma (chùa Chim), Hòa thượng Sơn Ốt là Hòa thượng tế độ, Yết Ma hữu là Thượng tọa Kim Lai và Yết Ma tả là Đại đức Sơn Ly với sự chứng minh của 21 vị sư đức độ.
Sau khi thọ giới Tỳ khưu, Ngài tinh tấn trau dồi pháp học lẫn pháp hành được 5 năm. Sau đó bái biệt Tôn sư để xuất dương du học ở Vương quốc Campuchia về Pháp Thiền Chỉ, Thiền Quán trong hai năm ở trung tâm Thiền viện chùa Jomadhe, Băt Đom Bon. Trong thời gian này ngoài việc học Tam Tạng Pháp Bảo và hành thiền Tứ niệm xứ, Ngài còn tinh tấn học về Thiền Linh Dược với sư giáo truyền của các Lương Y trứ danh ở vùng quanh chân núi. Ngài cũng trở thành một vị Lương y trứ danh.
Năm 1937 Ngài trở về Việt Nam, an tịnh nhập hạ ở chùa quê hương là chùa Chim được một hạ. Ngài xin bái biệt ân sư là Hòa thượng Thạch Không đến chùa khóa Thiền Minh Sắc Tuệ, ở trung tâm Thiền chùa Mới Trì Tân B với sự giảng dạy của Hòa thượng thiền Sư Sơn Prum hết một hạ. Nhận thấy được tinh thần tư chất ưu việt, Ngài bái biệt Hòa thượng thiền sư để trở về chùa Nāgavanārāma và trụ trì tại chùa này đến năm 1940. Trong suốt thời gian này, ngoài việc học Tam Tạng Kinh và hành Tứ Niệm Xứ, dưới sự hướng dẫn của Ngài Thạch Két, chùa Giác Dương Tự, Ngài còn là một thầy cúng, y học, nhà điêu khắc và lương y có tay nghề giỏi.
Thời kỳ hoằng pháp
Phật lịch 2491 – Dương lịch năm 1947, với oai lực tinh tấn chuyên cần hành đạo, kính Pháp, trọng luật, ngài Thạch Uôi được sự tín nhiệm của ngài cả Thạch Rươrng, chùa Nāgavanārāma (chùa Chim) giao giữ chức vụ là phó Trụ trì chùa.
Phật lịch 2506 – Dương lịch năm 1962, sau khi Ngài cả Thạch Rươrng đã viên tịch, Ngài được chư tăng và Phật tử tín nhiệm suy cử chức vị trụ trì chùa Nāgavanārāma (chùa Chim).
Phật lịch 2508 – Dương lịch năm 1964, Ngài thiền sư Huỳnh Lục, chùa Mới Trì Tân B chỉ định Ngài Thạch Uôi là thiền sư chuyên dạy Pháp môn Thiền Quán và Thiền Chỉ.
Phật lịch 2513 – Dương lịch năm 1969, Hội chúng tăng của 13 ngôi chùa thống trong toàn huyện thống nhất ý kiến suy tôn Ngài giữ chức vị Hòa thượng tế độ chư tăng trong toàn huyện.
Năm 1970, Ngài là thành viên phái đoàn Phật giáo tỉnh Trà Vinh đến thủ đô Phnom Pênh, Vương quốc Campuchia tham dự lễ Hòa tảng nhục thân Vua sãi Chuon Nat ở tại chùa Unalom và thỉnh Tam Tạng Pháp Bảo và một số kinh Sách về chùa Nāgavanārāma (Long Lâm Tự).
Phật lịch 2520 – Dương lịch năm 1976, Hội Đoàn kết sư yêu nước tỉnh Trà Vinh suy tôn Ngài là cố vấn tối cao.
Phật lịch 2539 – Dương lịch năm 1995, Ngài còn là cố vấn tối cao của Hội Mêkon và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh liên tục 3 nhiệm kỳ. Được Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong là Hòa thượng.
Phật lịch 2539 – Dương lịch năm 1995, Đảng và Nhà nước cung thỉnh Ngài tham gia đoàn Phật giáo Nam tông Khmer đến thăm thủ đô Hà Nội và đến Viếng lăng Bác.
Ngài cùng chư tăng và Phật tử xây dựng nhiều hạng mục, công trình như: chánh điện, tăng xá, trường học, nhà bếp, cổng rào… của chùa.
Phật lịch 2528 – Dương lịch năm 1985, Ngài xây dựng một ngôi trường mầm non tại khóm 7, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Phật lịch 2541 – Dương lịch năm 1997, Ngài xây dựng trường tiểu học, 2 phòng thí nghiệm cho chính quyền ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Thời kỳ viên tịch
Do bệnh duyên nên Trưởng lão Hòa thượng thiền sư Jottapủnô Thạch Uôi thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch vào lúc 21 giờ 59 phút, thứ bảy ngày 20/11/2004 (nhằm ngày 09/10 năm Giáp Thân – Phật lịch 2548). Ngài trụ thế 95 năm, 74 hạ lạp tại chùa Nāgavanārāma (chùa Chim), khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Nguồn: Thượng toạ Danh Lung, Đại đức Châu Hoài Thái (2014). Danh tăng Nam Tông Khmer. Nhà xuất bản Hồng Đức.