Trong những năm gần đây, các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước đã đưa tin về một “Bộ tranh khắc gỗ” hoặc “Một kho tàng văn hóa” bao gồm hàng ngàn bức vẽ mới được tìm thấy từ Hà Nội, Paris hay Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin này đã thu hút sự chú ý của nhiều người muốn khám phá sự đặc biệt của kho tàng này. Để đáp ứng nhu cầu đó, PGS.TS Sử Học Nguyễn Mạnh Hùng đã dành nhiều năm để nghiên cứu và thu thập tư liệu, đặc biệt là việc tìm lại một tác phẩm mà đã bị lãng quên, đó là “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger. Sự giúp đỡ của các giáo sư chuyên ngành Hán Nôm, Hán Học, và Pháp Văn từ Khoa Văn và Khoa Luật của Viện Đại học Sài Gòn đã giúp cuốn sách “Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ” ra đời sau một quá trình nghiên cứu dài và cung cấp một tài liệu đầy đủ cho mọi người quan tâm về vấn đề này.
Sau khi được xuất bản lần đầu vào năm 1988 và nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt, cuốn sách đã trở lại với cộng đồng đọc giả đương đại sau một thời gian suy nghĩ về tính phù hợp của nó với thời đại hiện tại. Hãy nhanh chóng đón đọc tác phẩm này.
“Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger (một nhà nghiên cứu Pháp đã thực hiện từ năm 1908 đến 1909 tại Hà Nội) là một tác phẩm khảo cứu về cấu trúc xã hội từ cấp làng đến cấp gia đình, cũng như về các phong tục tập quán, đời sống văn hóa và tín ngưỡng của vùng Bắc Bộ.
Công trình giá trị này đã bị lãng quên gần một thế kỷ. Nhưng nhờ sự say mê và tâm huyết của Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, nghiên cứu và công bố chính thức về công trình của Henri Oger không chỉ được thực hiện trong nước mà còn được lan tỏa ra nhiều quốc gia như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và nhiều nơi khác.