Đền Cặp Tiên (Vân Đồn, Quảng Ninh)

Đền Cặp Tiên (Vân Đồn, Quảng Ninh)

Thông tin cơ bản

Tên gọi và vị trí địa lý

Đền Cặp Tiên (còn gọi là đền Cô Bé Cửa Suốt) nằm trên đảo Cặp Tiên cách đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) khoảng 2 km, nằm trong quần thể di tích đền Cửa Ông, thuộc địa bàn xã Đông Xá, huyện đảo Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh.

Đền tọa lạc trên một ngọn đồi cao khoảng 100m nhìn xuống vịnh Bái Tử Long, hai bên có hai ngọn đồi nhỏ hộ vệ, phù hợp với quy tắc “tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ”, sau lưng là dãy núi xanh chạy dài qua Cẩm Phả, Mông Dương. Đây được coi là một vị trí đắc địa, “đầu tựa sơn, chân đạp thuỷ” tạo nên một không gian hùng tráng, đầy thơ mộng và linh thiêng.

Sở dĩ đền có tên là Cặp Tiên vì tương truyền:

Cặp Tiên, cách đây hàng chục nghìn năm theo truyền thuyết lưu lại, có một hôm xuất hiện 2 ông “người nhà trời” xuống trần gian ngắm nhìn nơi đây “Sơn thủy, hữu tình, nhiều phong động sinh đẹp” 2 ông lưu lại vui bằng những ván cờ say đắm. Lúc bấy giờ có 12 tiên nữ nhà trời cùng xuống dạo chơi, bơi tắm thỏa thích, khi về trời có 2 nữ tiên ở lại hầu hạ 2 ông tiên chơi cờ và Sơn Tiên được đặt thành núi Cặp Tiên từ đó.[…] Hai tiên nữ lưu lại đã lâu, nhà trời gọi về, có một cô tiên xin ở lại trần gian cứu nhân độ thế.(1)

Lịch sử và nhân vật

Đền Cặp Tiên được xây dựng từ thời nhà Trần, thần chủ thờ vị tiểu thư là con gái của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, tức là cháu gái của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Vị tiểu thư này đã phụ tá cho quan lớn “Chánh thống quản bộ, thủy binh” thời nhà Trần. Tướng sĩ của Trần Quốc Tảng được trấn ải biên giới vùng duyên hải biển đảo Đông Bắc. Đông Bắc có hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, đan xem đảo đất đá án ngữ trước tiền duyên như một cánh cung che chắn ken dày, kiên cố vững chắc phòng thủ chống giặc ngoại xâm.

Gắn liền, liên kết với những hòn đảo có 5 cửa ra vào lớn:

  • Cửa Tiếu – Thuộc thị xã Móng Cái
  • Cửa Đài – Huyện Hải Hà
  • Cửa Bạch Long – Thành phố Hải Phòng
  • Cửa Diêm Điền – Tỉnh Thái Bình
  • Cửa Suốt – Đông Xá, Vân Đồn

Là người thống lĩnh ba quân, thủy quân trấn ải vùng Cửa Suốt, rất gần gũi với nhân dân trong vùng, nhưng chẳng may nàng mất sớm, nhân dân trong vùng thương tiếc lập đền thờ do vậy đền còn có tên gọi là đền Cô Bé Cửa Suốt. Gọi là Cô Bé nhưng không có nghĩa cô cùng với Cô Bé Thượng Ngàn, Cô Bé Bản Đền Bản Cảnh là một, mà do thứ bậc của cô trong Hội Đồng Trần Triều tức cô thuộc hàng Vương Tôn như đã nói trên. 

Dân gian phong tặng hai câu thơ:

Tính thị vệ cung kim thị Miếu
Sinh vi nữ quốc tử vi thần.

Nghĩa là:

Sống trần gian là nữ tướng, khi chết là thần tiên.

Đến năm 1997 Miếu Cô Cửa Suốt được đổi tên là đền Cặp Tiên thuộc cụm di tích văn hóa đền Cửa Ông được bàn giao về địa phương xã Đông Xá quản lý.

Bên cạnh đó, cũng có tài liệu cho rằng Cô bé Cửa Suốt chính là Tĩnh Huệ công chúa, con gái của Tướng Quân Phạm Ngũ Lão. Đại Việt sử ký toàn thư cho hay:

Bà thứ phi của Anh Tông tên hiệu là Tĩnh Huệ, là con gái Điện súy Phạm Ngũ Lão, trước đã xuất gia. Sau khi Anh Tông băng, bà trở về quê hương. Một hôm lên chùa Bảo Sơn xã Phù Ủng, bà than rằng: “Chùa này do tiên quân(2) ta dựng lên. Ta tuổi đã cao, làm nhà ờ đây vừa có thể thờ vua lại vừa có thể cúng tổ tiên, trung hiếu vẹn cả đôi đường. Đó là sở nguyện của ta”.

Thế rồi sửa lại chùa đó, lại làm điện ở phía bên đông chùa và làm nhà ở phía đằng sau để cúng lễ tổ tiên thần thánh. Khi làm xong, Thượng hoàng đến thăm, ban cho biển ngạch để biểu dương lòng hiếu kính của bà.(3)

Sau khi mất sắc phong là: Trinh Thuần Phổ Tế Diệu Linh Uyển Dung Ý Đức Khổn Phạm. Ngày kỵ của Ngài là 21 tháng 4 âm lịch. Ngài được thờ ở chùa Bảo Sơn hay còn tên gọi khác là chùa Cảm Ân, phủ Chúa. Hằng năm, hội Phù Ủng đều rước Ngài bằng kiệu sang đền Phù Ủng đón tiệc.

Như vậy, có thể nhận định rằng Tĩnh Huệ Công Chúa không hề đi đánh giặc cũng như không liên quan gì đến vùng biển Cửa Suốt. Trước đây đền Cửa Suốt chỉ có miếu thờ nhỏ ở phía Giếng nước thờ đôi cô, dân biển thường lấy mạch nước ngọt này để sử dụng. Sau này mới được xây dựng khang trang và gọi là đền Cô Cửa Suốt phụng thờ Tĩnh Huệ Công Chúa.

Sau này, vào thời Nguyễn một ông quan chánh đã được nhân dân địa phương tôn làm hậu thần và thờ tại đền nên xưa kia Đền còn có tên là đền Quán Chánh. Sau khi được triều đình cử về đây trông coi ở vùng này, ông đã làm được nhiều việc có ích cho dân, chăm lo đời sống nhân dân, giúp dân an cư lạc nghiệp và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra, ông còn là người đứng ra góp công, góp của và huy động nhân dân trùng tu, sửa sang lại ngôi đền. Để ghi nhớ ơn đức của ông, sau khi ông qua đời, nhân dân đã phối thờ ông tại đền.

Trên đỉnh núi Cặp Tiên hơi chếch về hướng Đông Nam có tảng đá như bàn cờ và có 7 hố giếng kề bên, 7 hố giếng trên đỉnh núi đã bị đào bới mang đi, còn một hố giếng ở sát mép biển, dù ngập mặn nhưng khi nước triều rút thì nước giếng ngọt trở lại. Cũng bởi lý do đó mà các địa danh nơi đây đều gắn với “tiên” như núi Tiên, vụng Tiên, thôn Cặp Tiên… Năm 1969 lực lượng phòng không phường Cửa Ông đã bố trí một trận địa súng máy bộ binh đón lõng bắn máy bay giặc Mỹ, giếng Tiên nhỏ nhưng nước chảy vô tận cho quân cả trận địa dùng trong bốn mùa.

Kiến trúc cảnh quan

Đền Cặp Tiên là một công trình tín ngưỡng dân gian. Trải qua thời gian, từ một ngôi đền nhỏ nằm trên chân đồi, đền Cặp Tiên nay được tu bổ, trùng tu khang trang, thoáng đãng. Hiện nay khu vực đền Cặp Tiên gồm có ba công trình: Đền chính, Giếng Tiên và động Sơn Trang.

– Đền chính quay hướng Đông Bắc, kiến trúc chữ Đinh, gồm bái đường và hậu cung với tổng diện tích là 102m2. Kiến trúc vì kèo ở bái đường theo kiểu chồng rường con nhị, cột cửa được làm bằng gỗ táu, trên các vì có treo các hoành phi, ở các cột có treo các câu đối. Sân đền xây dựng phương đình, mái lợp ngói mũi hài, hai tầng tám mái, điểm mái ghép ngói lá đề, trong phương đình đặt bát hương công đồng lớn bằng đồng.

– Động Sơn Trang được chia làm hai phần như kiến trúc của đền. Phía ngoài bằng phẳng là nơi hành lễ, phía trong được đắp thành các dãy núi đá và đặt các pho tượng, phía trên bức tường ngăn giữa nơi làm lễ và động thờ treo bức hoành phi cuốn thư gồm bốn đại tự bằng chữ hán “Công đồng sơn trang”. Tượng thờ bài trí khắp không gian hậu cung trong động, gồm tượng Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, tượng nhị vị vương bà và 12 cô Sơn trang, hai bên pho tượng cậu. Chính giữa động là bức hoành phi được tạo hình kiểu cuốn thư đề bốn chữ “Nữ động sơn trang“.

– Giếng Tiên trong khuôn viên của đền, đây là một khẩu giếng nước ngọt nằm ngay bên bờ biển nhưng nước ngọt lịm chảy không bao giờ cạn (cạn vơi lại đầy). Tương truyền nếu ai dùng nước giếng Tiên, da sẽ trắng như các vị tiên và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chính vì thế, khi đến tham quan khu di tích này, du khách thường không bỏ qua cơ hội dừng chân ghé vào giếng Tiên lấy nước để rửa mặt và mang về dùng cầu mong may mắn.

Sự kiện và lễ hội 

Nằm trong vùng Vịnh Bái Tử Long, bên cạnh Vịnh Hạ Long – đền Cặp Tiên là một trong những địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng tại tỉnh Quảng Ninh. Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, khoảng từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, đền Cặp Tiên lại thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương đến tham quan, lễ bái. 

Lễ hội đền Cửa Ông (từ ngày 3/2 âm lịch đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm) tại đây diễn ra với nhiều nghi lễ trang trọng và hoạt động văn hóa đặc sắc. Lễ hội đền Cửa Ông đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016.

Xếp hạng

Ngày 18/3/2018, UBND TP Cẩm Phả long trọng trao tặng Bằng công nhận Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông – đền Cặp Tiên.

Chú thích

[1] Cổng thông tin điện tử xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Đền Cặp Tiên – Cô Bé Cửa Suốt, Website quangninh.gov.vn, số ra ngày 12/08/2020.
[2] Tiên quân: Chỉ cha của bà là Phạm Ngũ Lão. 
[3] Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa Học Xã Hội – Hà Nội, 1993, tr 252.

Tham khảo

  1. Ngô Sĩ Liên (1993), Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa Học Xã Hội – Hà Nội.

______________________

Các ngôn ngữ khác

1. Tiếng Anh (English)

Name and Geographical Location

Cap Tien Shrine (also called Co Be Cua Suot Shrine) is located on Cap Tien Island, about 2 km from Cua Ong Shrine (Cam Pha City). It belongs to the Cua Ong Shrine complex, within Dong Xa commune, Van Don island district, Quang Ninh City.

The shrine sits on a hill about 100 m high overlooking Bai Tu Long Bay, flanked by two smaller hills following the geomantic rule of “Left Azure Dragon, Right White Tiger.” Behind it lies a green mountain range stretching through Cam Pha and Mong Duong. This is considered a prime location—“leaning on the mountain, stepping on the water”—creating a majestic, poetic, and sacred space.

The name Cap Tien (“Pair of Fairies”) comes from legend: thousands of years ago, two celestial beings descended to this land, entranced by its scenery, and played chess here. Twelve heavenly maidens also came to bathe and enjoy the place; two of them stayed to serve the chess-playing immortals. Over time, one maiden chose to remain on earth to save and bless humanity.(1)

History and Figures

Cap Tien Shrine was built during the Tran dynasty to worship a princess, daughter of Hung Nhuong Dai Vuong Tran Quoc Tang and granddaughter of Hung Dao Dai Vuong Tran Quoc Tuan. She assisted the high-ranking naval commander of the Tran dynasty in defending the northeastern maritime frontier, where thousands of islands formed a natural fortress against invaders.

This defense line connected five important sea gates:

  • Cua Tieu (Mong Cai)
  • Cua Dai (Hai Ha)
  • Cua Bach Long (Hai Phong)
  • Cua Diem Dien (Thai Binh)
  • Cua Suot (Dong Xa, Van Don)

The princess commanded naval forces at Cua Suot, close to the local people. She died young, and in mourning, the community built a shrine in her honor, hence the name Co Be Cua Suot Shrine. “Co Be” here does not refer to spirit maidens of other traditions but denotes her noble rank within the Tran dynasty’s spiritual council.

Folk verses praise her:

Tinh thi ve cung kim thi mieu / Sinh vi nu quoc tu vi than

Meaning: In life, she was a female general; in death, she became a deity.

In 1997, the shrine, formerly called Mieu Co Cua Suot, was officially renamed Cap Tien Shrine and integrated into the Cua Ong Shrine heritage complex under Dong Xa commune’s management.

Some sources identify Co Be Cua Suot as Princess Tinh Hue, daughter of General Pham Ngu Lao, consort of King Anh Tong. Historical records note she later returned home, restored Bao Son Pagoda in Phu Ung, and built an ancestral hall. She passed away with the posthumous title Trinh Thuan Pho Te Dieu Linh Uyen Dung Y Duc Khon Pham. Her death anniversary is on the 21st day of the 4th lunar month.(2)(3)

During the Nguyen dynasty, a local official who greatly contributed to the people was also worshiped here, and the shrine was once known as Quan Chanh Shrine.

On Cap Tien Mountain’s southeastern peak, there is a chessboard-shaped rock and seven wells. Though most wells were destroyed, one by the sea still provides fresh water despite tides. Hence, local place names often include “Tien” (Fairy), such as Nui Tien, Vung Tien, and Thon Cap Tien. In 1969, during the war, this Fairy Well provided endless fresh water to anti-aircraft troops stationed nearby.

Architecture and Landscape

Cap Tien Shrine is a folk religious structure. Originally a small shrine at the hill’s base, it has been expanded and renovated into a spacious complex with three main parts: the Main Shrine, Fairy Well, and Son Trang Grotto.

  • Main Shrine: facing northeast, Dinh-shaped architecture, 102 m². The forecourt features wooden columns, parallel sentences, and bronze incense burners.
  • Son Trang Grotto: divided into two parts—outer ritual area and inner altar with statues of Mau De Nhi Thuong Ngan, two royal ladies, twelve maidens, and attendants.
  • Fairy Well: a freshwater well by the sea, never drying. Tradition says those who wash with its water gain fair skin and good fortune.

Events and Festivals

Within Bai Tu Long Bay and near Ha Long Bay, Cap Tien Shrine is a famous spiritual tourism site. From the first to the third lunar months, crowds gather here.

Cua Ong Shrine Festival (from the 3rd day of the 2nd lunar month through the 3rd month) is held with solemn rituals and vibrant cultural activities. In 2016, it was recognized as a National Intangible Cultural Heritage.

Recognition

On March 18, 2018, the Cua Ong – Cap Tien Shrine complex was designated a Special National Historical Relic.


2. Tiếng Pháp (Français)

Nom et Situation Géographique

Le Sanctuaire Cap Tien (également appelé Sanctuaire Co Be Cua Suot) se situe sur l’île Cap Tien, à environ 2 km du Sanctuaire Cua Ong (ville de Cam Pha). Il fait partie du complexe de sanctuaires de Cua Ong, dans la commune de Dong Xa, district insulaire de Van Don, province de Quang Ninh.

Le sanctuaire est perché sur une colline de 100 m dominant la baie de Bai Tu Long, encadré par deux collines suivant la règle géomantique « Dragon vert à gauche, Tigre blanc à droite ». À l’arrière s’étend une chaîne de montagnes verdoyantes. Ce site est considéré comme idéal : « dos à la montagne, pieds dans l’eau », un espace majestueux, poétique et sacré.

Le nom Cap Tien (« Paire de Fées ») provient d’une légende : deux immortels descendirent jouer aux échecs ici, accompagnés de douze fées célestes venues se baigner. Deux restèrent, et l’une choisit de demeurer sur terre pour sauver l’humanité.(1)

Histoire et Personnages

Le Sanctuaire Cap Tien fut érigé sous la dynastie Tran pour honorer une princesse, fille de Tran Quoc Tang et petite-fille de Tran Quoc Tuan. Elle assista le grand commandant naval dans la défense du littoral du Nord-Est, protégé par des milliers d’îles.

Ce système défensif se liait à cinq passes maritimes :

  • Cua Tieu (Mong Cai)
  • Cua Dai (Hai Ha)
  • Cua Bach Long (Hai Phong)
  • Cua Diem Dien (Thai Binh)
  • Cua Suot (Dong Xa, Van Don)

Commandante de la flotte à Cua Suot, elle mourut jeune. En sa mémoire, les habitants bâtirent un sanctuaire, appelé aussi Sanctuaire Co Be Cua Suot. « Co Be » exprime ici son rang dans le conseil spirituel Tran, et non une assimilation aux autres « Cô Bé ».

Vers populaires :

Tinh thi ve cung kim thi mieu / Sinh vi nu quoc tu vi than

Sens : Vivante, elle fut une générale ; morte, elle devint une divinité.

En 1997, le sanctuaire, anciennement appelé Mieu Co Cua Suot, prit le nom de Sanctuaire Cap Tien, intégré au complexe culturel de Cua Ong.

D’autres sources identifient Co Be Cua Suot à la princesse Tinh Hue, fille du général Pham Ngu Lao et épouse du roi Anh Tong. Après son veuvage, elle restaura la pagode Bao Son à Phu Ung. Elle reçut un titre posthume et son culte fut célébré chaque année.(2)(3)

Sous les Nguyen, un fonctionnaire méritant fut aussi honoré ici, d’où l’ancien nom de « Sanctuaire Quan Chanh ».

Au sommet du mont Cap Tien, une roche en forme d’échiquier et plusieurs puits légendaires existent, dont un fournit toujours de l’eau douce malgré la marée. Ainsi, plusieurs lieux portent le nom « Tien » (fée). En 1969, ce Puits des Fées approvisionna les troupes anti-aériennes locales.

Architecture et Paysage

Sanctuaire de culte populaire, Cap Tien est aujourd’hui composé de trois éléments : Sanctuaire principal, Puits des Fées et Grotte Son Trang.

  • Sanctuaire principal : orientation nord-est, 102 m², architecture en forme de Đinh, colonnes en bois, inscriptions suspendues, grand brûle-parfum en bronze.
  • Grotte Son Trang : espace rituel à l’avant, statues à l’arrière, dont Mau De Nhi Thuong Ngan, deux dames royales et douze jeunes filles.
  • Puits des Fées : puits d’eau douce au bord de mer, jamais tari. Tradition : son eau embellit et apporte la chance.

Événements et Fêtes

Situé dans la baie de Bai Tu Long, voisin de la baie de Ha Long, le Sanctuaire Cap Tien est un haut lieu de pèlerinage. Chaque printemps (1er au 3e mois lunaire), il attire de nombreux visiteurs.

La Fête du Sanctuaire Cua Ong (3e jour du 2e mois lunaire à fin du 3e mois) comprend rituels et spectacles. En 2016, elle fut inscrite comme patrimoine culturel immatériel national.

Classement

Le 18 mars 2018, le complexe Cua Ong – Cap Tien fut reconnu Site historique national spécial.


3. Tiếng Trung (中文)

名称与地理位置

淡多姐妹庙(又称苏门姑娘庙,Cap Tien / Co Be Cua Suot)位于淡多岛,距芹苴市的关翁庙约2公里,属关翁庙遗址群,行政区划属广宁省云屯县东社。

庙宇建在海拔100米的小山上,俯瞰白子龙湾,两侧各有山峰守护,符合“左青龙,右白虎”的格局,背靠青山,气势雄伟而神圣。

“淡多”得名于传说:两位天仙下凡弈棋,十二仙女下凡游泳,其中两位留下侍奉仙翁,一位更选择留在人间救度众生。(1)

历史与人物

淡多庙建于陈朝,主祀一位公主,乃陈国瓒之女、陈国俊之孙。她曾辅佐陈朝水军总管,镇守东北海防。

东北海域五大门户:

  • 小门(芒街)
  • 大门(海河)
  • 白龙门(海防)
  • 盐田门(太平)
  • 苏门(东社,云屯)

公主在苏门驻军,深受百姓敬爱,然早逝。百姓建庙奉祀,遂称“苏门姑娘庙”。

民谚曰:

“生为女将,死为神仙。”

1997年,苏门姑娘庙更名为淡多姐妹庙,纳入关翁庙遗址群,由东社管理。

部分资料认为苏门姑娘即靖惠公主,乃范五老之女。史载其修复保山寺并建祖祠,卒后受封,忌日为农历四月廿一。(2)(3)

阮朝时,一位政绩卓著的地方官亦被配祀,庙又称“官正庙”。

淡多山顶有棋盘石与七口仙井,今仅存一井,潮退即甘。因而地名多带“仙”:仙山、仙湾、淡多村。1969年,美军轰炸时,仙井供水不断,支撑整场防空阵地。

建筑与景观

淡多庙属民间信仰建筑,今有三大部分:主庙、仙井、山庄洞。

  • 主庙:东北向,面积102平方米,丁字形格局,木柱、楹联、铜香炉。
  • 山庄洞:分前后两部分,前供仪式,后供诸神像:二王妃、十二山庄仙女等。
  • 仙井:海边淡水井,永不枯竭,相传其水可使人肌肤洁白,带来好运。

活动与节庆

淡多庙位于白子龙湾,毗邻下龙湾,是著名灵修旅游胜地。每年春季(农历正月至三月),香客云集。

关翁庙会(农历二月初三至三月底)在此举行,礼仪庄重,文化活动丰富。2016年,该庙会被认定为国家级非物质文化遗产。

级别认定

2018年3月18日,关翁 – 淡多姐妹庙遗址群被授予“国家特别历史遗迹”。

5/5 (1 bình chọn)

Hình ảnh

Chia sẻ
Checkin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)