Thông tin chung
- Thượng tọa Thích Thanh Phương
- Tên chữ: Bùi Viết Nhượng
- Sinh năm: 1972
- Quê quán: Nam Định
- Học vị:
Cử nhân Trung văn
Cử nhân Phật học
Thạc sĩ Tâm lý học (chuyên khoa Tâm lý Giáo dục). - Nhiệm vụ trong giáo hội:
Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPG Việt Nam
Ủy viên thường trực Trưởng ban Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc
Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo.
Trụ trì tại các chùa
- Đại Dương Sùng Phúc tự (chùa Sủi, Gia Lâm, Hà Nội)
- Tịnh viện Vân Sơn (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
- Báo Ân tự (Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội)
- Kim Sơn tự (chùa Quả Cảm, Bắc Ninh)
- Linh Sơn tự (Việt Yên, Bắc Giang)
- Chùa Ngọc (Thạch Thất, Hà Nội)
Hoạt động – Sự kiện
Với triết lý nhập thế “Cư trần lạc đạo” kế thừa từ Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Thượng toạ Thích Thanh Phương đang hiện thực các hạnh nguyện “Hoằng dương chánh pháp – Lợi lạc quần sinh – Tiếp dẫn hậu lai – Báo Phật ân đức” bằng các hoạt động thiết thực, lợi ích cho cả Phật giáo và đông đảo nhân dân:
- Tổ chức các khóa tu Tịnh Độ hàng tháng với sự tham gia của hàng ngàn Phật Tử.
- Thường xuyên mở các lớp học tình thương, nhân rộng hệ thống trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi.
- Tổ chức các khóa tu mùa hè cho các thanh thiếu niên, quy y Tam bảo, thọ Bát quan trai, bảo vệ môi trường v.v….
- Chú trọng giáo dục giới trẻ, chọn lọc tinh hoa giáo dục của cổ nhân đưa vào ứng dụng giảng dạy trong các khóa tu.
- Dịch và xuất bản sách về giáo dục giới trẻ.
- Nghiên cứu và giảng dạy về kỹ năng ứng phó stress cho cộng đồng Phật tử.
Mỗi năm bản thân thầy dành từ 30 đến 50 suất quà để tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn những chùa thầy trụ trì, đồng thời ủng hộ các quỹ: “Vì người nghèo”, quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam”, quỹ “Chữ thập đỏ”, quỹ “Khuyến học”, quỹ “Đền ơn – Đáp nghĩa”, quỹ “Vì biển đảo quê hương”, quỹ “Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt”.
Song song với việc trì niệm Phật pháp, và quản lý giới luật nơi cửa Phật, thầy còn rất tích cực trong công cuộc độ thế, hoằng dương giáo pháp của nhà Phật tới quần chúng, dành sự quan tâm tới công tác vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục, tế bần.
Đặc biệt, thầy dành sự quan tâm sâu sắc tới việc gìn giữ, bảo tồn những di sản Phật giáo gắn với di tích lịch sử, văn hoá, kiến trúc. Với hạnh nguyện “Trùng tu Phật tự, Trùng san Phật điển” thầy đang triển khai đồng thời các hoạt động:
- Trùng tu lại di tích chùa Báo n nơi còn nhiều di sản gắn với Tam Tổ Trúc Lâm
- Trùng tu lại cụm di tích đền chùa Sủi, nơi gắn liền với sự tích Nguyên Phi Ỷ Lan
- San khắc lại các bộ kinh, bộ lục về các tổ sư thiền Việt Nam (Hiện đang làm bộ Tam Tổ Thực Lục, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh)
- Nghiên cứu và xuất bản sách nghiên cứu về lịch sử Phật giáo các tỉnh (Hiện đang hoàn thiện các cuốn: Lịch sử chùa Báo Ân, Lịch sử Phật giáo huyện Tam Đảo, Lịch sử Phật giáo huyện Vĩnh Phúc, Lịch sử Phật giáo huyện Thạch Thất, Lịch sử Phật giáo huyện Gia Lâm, Lịch sử làng Kiên Lao (Xuân Trường, Nam Định)
- San khắc bổ sung lại các mộc bản bị hư hại trong kho mộc bản tại các chùa trên cả nước.
Thầy luôn tâm niệm rằng: “Bản thân phải luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị của người tu hành, luôn giữ gìn phẩm hạnh tu hành, sự đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Luôn tạo mối quan hệ tốt với chính quyền các cấp, Tăng, Ni, phật tử và nhân dân trong tỉnh. Đối với tổ chức giáo hội, tôi luôn luôn nêu cáo ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu và tinh thần trách nhiệm trong công tác, được Tăng Ni, Phật tử, nhân dân tín nhiệm; chống mọi biểu hiện mê tín, dị đoan.”
Ghi nhận
Với các hoạt động thiết thực không mệt mỏi, thầy đã được Nhà nước và Giáo hội ghi nhận qua các hình thức khen thưởng trao bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, bằng tuyên dương, v.v.