Giới thiệu
Chùa Linh Thông tọa lạc ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Chùa ban đầu được xây dựng vào năm 1841 trên một khu đồi. Năm 1913, chùa chuyển về địa điểm trung tâm làng, bên cạnh ngôi đình, tạo thành quần thể di tích đình – chùa Quỳnh Đô.
Lược sử
Năm Khải Định thứ 8 tức là năm Quý Hợi (1923), nhân dân Quỳnh Đô đồng thời xây dựng cả Đình và Chùa. Sau khi chùa Linh Thông được xây dựng xong, chưa có sư trụ trì, có Phật tử Trương Văn Diệp tự nguyện ra giúp dân, trông nom chùa, sớm hôm đèn hương, cầu kinh lễ Phật phục vụ đời sống tâm linh cho dân làng.
Đến năm Mậu Thìn (1928) cụ cố Phật tử Trương Văn Diệp qua đời.
Chùa Linh Thông đã được xếp hạng di tích lịch sử Kiến trúc – Nghệ thuật cấp Thành phố năm Kỷ Tỵ (1989) và đã trải qua 04 đời sư trụ trì:
– Đời sư thứ nhất: Cố Thiền sư Thích Thanh Mai, thế danh Nguyễn Văn Thồ, trụ trì được 23 năm (1929 – 1951)
– Đời sư thứ hai: Cố sư cụ Thích Minh Tâm, thế danh Trần Văn Hàm, trụ trì được 1 năm
– Đời sư thứ ba: Cố sư cụ Thích Thanh Duy, thế danh Nguyễn Văn Lễ, trụ trì được 35 năm
– Đời sư thứ tư: Cố Đại đức Thích Thanh Tiến, thế danh Lê Văn Tiến, trụ trì được 09 năm.
Ngày 5/7/2006, nhân dân và cán bộ Quỳnh Đô phấn khởi đón Đại đức Thích Trí Như về chùa Linh Thông. Sau khi có quyết định bổ nhiệm trụ trì chính thức của Thành hội Phật giáo TP Hà Nội (27/5/2009), Lễ bổ nhiệm trụ trì đã được tổ chức trang trọng tại chùa Linh Thông vào ngày 01/8/2009 và đã thành tựu viên mãn.
Kiến trúc
Các công trình: cổng tam quan, ngôi chánh điện, chùa Một Cột, nhà thờ Mẫu, nhà khách, nhà tăng … Ở sân sau cổng tam quan, chùa tôn trí 3 pho tượng lộ thiên là: Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Trong khuôn viên chùa có chùa Một Cột với kiến trúc hai tầng mái.
Đặc biệt, ngay trước cổng chùa và đình có cây bồ đề 200 tuổi xanh tốt với chiều cao ước tính 70m, chỗ lớn nhất của thân cây có chu vi 10m, diện tích tán cây che phủ khoảng 300m2.
Cây bồ đề đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là “Cây bồ đề lớn nhất Việt Nam” vào ngày 24/5/2013; và đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận “Cây Di sản Việt Nam” vào ngày 16/3/2013.
Những lưu ý khi tới chùa
Chùa là nơi linh thiêng nên khi đến đây bạn không nên ăn mặc những trang phục quá màu mè và gây phản cảm làm mất đi tính trang nghiêm vốn có của chùa.
Đến chùa, bạn nên thành tâm cầu bình an và tận hưởng vẻ đẹp an lạc, linh thiêng thay vì mải mê chụp ảnh.
Không tùy ý đụng, chạm hay lấy bất cứ đồ vật nào trong chùa khi không được sự cho phép của nhà chùa.
Không dẫm đạp lên cây cối, hoa cỏ hay bàn ghế trong chùa. Vứt rác đúng nơi quy định để tránh làm ô nhiễm môi trường.
Nên xin phép trước với ban quản lý nhà chùa để được sự đồng ý nếu muốn quay phim, chụp hình.
Chúng ta cần có một sự thành tâm khi đến chùa. Điều này quan trọng không chỉ trong tâm thức mỗi người khi tìm đến đây mà còn thể hiện sự thành kính, văn hoá của người đi lễ.
______________________________
Các ngôn ngữ khác
Tiếng Anh (English)
Linh Thong Pagoda, located in Quynh Do village, Vinh Quynh commune, Thanh Tri district, Hanoi, is a rich and diverse cultural historical site. Originating in 1841 on a hill, the pagoda was later moved to the center of Quynh Do village in 1913, next to the communal house, creating a unique complex of communal house and pagoda. Thanks to the tireless contributions of the local people in 1923, the pagoda was rebuilt and strongly developed under the management of the abbots over time, with Venerable Thich Tri Nhu as the current abbot since 2006.
Linh Thong Pagoda is not only a place of worship with unique architecture including the triple gate, the main hall, the One Pillar Pagoda, the Mother Goddess Temple, but also venerates three outdoor Buddha statues: Maitreya, Avalokiteshvara, and Ksitigarbha, alongside a 200-year-old Bodhi tree – the largest Bodhi tree in Vietnam recognized as a “Vietnamese Heritage Tree.”
Visitors to Linh Thong Pagoda are reminded to maintain solemnity and respect, not to wear flashy clothes, to avoid polluting the environment, and to ask for permission when wanting to take photos or film, showing respect and reverence for this sacred place.
Tiếng Trung (Chinese)
灵通寺位于河内市清治县清秋乡清秋村,是一个丰富多样的文化历史遗址。起源于1841年的一个小山丘上,后于1913年迁至清秋村中心,旁边是村庙,形成了一个特色的庙宇复合体。通过当地居民在1923年的不懈努力,寺庙得以重建并强劲发展,经过多代住持的管理,自2006年以来,当前的住持为释迟如大德。
灵通寺不仅是一个具有独特建筑的礼拜场所,包括三门入口、主殿、一柱寺、母亲神庙,还供奉三尊户外菩萨像:弥勒菩萨、观世音菩萨和地藏王菩萨,旁边是一棵200岁的菩提树——被认为是越南最大的菩提树,已被认定为“越南遗产树”。
访问灵通寺的游客被提醒保持庄严和尊重,不要穿着花哨的衣服,避免污染环境,并在想要拍照或录像时请求许可,表现出对这个神圣地方的尊重和虔诚。
Tiếng Pháp (French)
La pagode Linh Thong, située dans le village de Quynh Do, commune de Vinh Quynh, district de Thanh Tri, Hanoï, est un site historique culturel riche et diversifié. Originaire de 1841 sur une colline, la pagode a ensuite été déplacée au centre du village de Quynh Do en 1913, à côté de la maison communale, créant un complexe unique de maison communale et de pagode. Grâce aux contributions inlassables des habitants locaux en 1923, la pagode a été reconstruite et s’est fortement développée sous la gestion des abbés au fil du temps, avec le Vénérable Thich Tri Nhu comme abbé actuel depuis 2006.
La pagode Linh Thong n’est pas seulement un lieu de culte doté d’une architecture unique comprenant la porte triple, la salle principale, la pagode à un pilier, le temple de la Déesse Mère, mais aussi vénère trois statues de Bouddha en plein air : Maitreya, Avalokiteshvara et Ksitigarbha, à côté d’un arbre Bodhi de 200 ans – le plus grand arbre Bodhi du Vietnam reconnu comme “Arbre du Patrimoine Vietnamien”.
Les visiteurs de la pagode Linh Thong sont rappelés à maintenir la solennité et le respect, à ne pas porter de vêtements flashy, à éviter de polluer l’environnement, et à demander la permission lorsqu’ils souhaitent prendre des photos ou filmer, montrant le respect et la révérence pour ce lieu sacré.